Vẽ tranh bằng miệng và chân

(ANTĐ) - Anh Hoàng Quốc Phúc, 41 tuổi, bị mất cả hai tay nhưng rất đam mê hội họa và năm ngoái đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách bảo tàng nghệ thuật Trùng Khánh, Trung Quốc. Không tay, người họa sĩ này đã dùng miệng và chân để vẽ đồng thời anh cũng sử dụng máy vi tính bằng chân rất thành thục.

Vẽ tranh bằng miệng và chân

(ANTĐ) - Anh Hoàng Quốc Phúc, 41 tuổi, bị mất cả hai tay nhưng rất đam mê hội họa và năm ngoái đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách bảo tàng nghệ thuật Trùng Khánh, Trung Quốc. Không tay, người họa sĩ này đã dùng miệng và chân để vẽ đồng thời anh cũng sử dụng máy vi tính bằng chân rất thành thục.

Năm lên 4 tuổi, anh Phúc đã bị mất cả hai tay do tai nạn điện giật. Lên 12 tuổi, anh bắt đầu làm quen và say mê hội họa. Hàng ngày, sau giờ học, anh Phúc thường dùng chân vẽ lại những bức tranh trong sách giáo khoa, có tranh đã được chọn trưng bày triển lãm. Năm 18 tuổi, anh đã phải bỏ dở việc học hành để kiếm tiền chữa bệnh cho cha, anh đã đi khắp nơi để vẽ tranh bán. “Khi cuộc sống đóng một cánh cửa với bạn, bạn phải mở ra một cách cửa khác. Tôi muốn gửi tới các bạn trẻ thông điệp rằng, không có chướng ngại vật thực sự nào trong cuộc sống nếu bạn thực sự cố gắng” - anh Phúc tâm sự.

Thu Nguyên

(Theo Orange)