“Màu vẽ” chính bằng những cốc cafe đã được pha sẵn, rồi bức chân dung hiện lên sống động, rất có thần chỉ bằng sự đậm, rồi nhạt của cafe.
Hong Yi, cô gái với sức sáng tạo độc đáo vốn là người làm việc trong lĩnh vực thiết kế, cô từng tạo ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật chỉ với hạt hướng dương, thậm chí với cả tương ớt…
Cô cho biết nghệ thuật còn là sự thử thách với bản thân, giấy và bút tạo nên một bức chân dung thì không có gì là khó, và lần thử nghiệm mới của cô gái 25 tuổi này khiến cho người chiêm ngưỡng cảm thấy rất thích thú và ngưỡng một sức sáng tạo độc đáo.

Dùng đít cốc và cafe là công cụ để vẽ

Bức tranh dần thành hình

Cô họa sĩ xinh đẹp và bức chân dung ca sĩ Châu Kiệt Luân
Bức chân dung với gương mặt của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Đài Loan, Châu Kiệt Luân được tạo nên sống động và rất có hồn.
Hong Yi tâm sự có lần cô vẽ chàng hoàng tử của làng nhạc Pop thế giới, Justin Beiber, chỉ bằng một lọ tương ớt cô lấy trong tủ lạnh.
Miệt mài với nghệ thuật và luôn tìm tòi để thể hiện một cách mới lạ nhất là xu hướng của những người trẻ nhiệt huyết hiện nay.