VĐV Việt Nam với “sex” tại Olympic 2012: Ngại ngần chuyện… tế nhị!

ANTĐ - Nếu như với các VĐV quốc gia khác, chuyện quan hệ tình dục ngay trong thời gian thi đấu Olympic vốn rất bình thường thì với VĐV Việt Nam, đó vẫn là chuyện cấm kỵ.

Khoảng 150.000 bao cao su được phát miễn phí tại Olympic 2012

nhằm phục vụ nhu cầu tình dục của các VĐV

Bên cạnh những kỷ lục về cơ sở hạ tầng, Olympic 2012 được biết đến với kỷ lục về số lượng… bao cao su. Cụ thể, nhà tài trợ Durex, sẽ phát miễn phí 150.000 bao cao su cho các VĐV tham dự Olympic London. Một con số gần gấp đôi so với kỳ Olympic trước và theo như giải thích của hãng này là vì “nhu cầu của VĐV ngày một tăng”. Nữ VĐV Hope Solo (tuyển Mỹ) mới đây còn tiết lộ, quan hệ tình dục giữa các VĐV khi tham dự Olympic là rất thoải mái. “Tại Olympic 2008, tôi chứng kiến không ít lần cảnh các VĐV quan hệ tình dục với nhau ở khắp mọi nơi, từ bãi cỏ công viên cho tới các phòng ngủ trong làng VĐV. Tôi khẳng định có tới 70% VĐV có quan hệ tình dục trong thời gian dự Olympic”, Solo nói. 

Từng gắn bó với đoàn thể thao Việt Nam tại khắp các đấu trường lớn nhỏ, cựu Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Từ xưa đến nay, chưa có VĐV nào của ta dính dáng đến vấn đề này, đó là do bản tính và truyền thống của người Việt Nam”. Theo lời ông Minh, thông thường tại các Đại hội thể thao BTC không bao giờ đưa vấn đề riêng tư này ra bàn bạc, song họ luôn đặt các bao cao su miễn phí tại ngăn kéo khách sạn, phòng ở, nhà ăn… nhằm đảm bảo an toàn tình dục cho các VĐV. Đa số các VĐV Việt Nam đều khá ngại ngần khi đề cập đến chuyện tế nhị này. “Trong số các đoàn, VĐV Việt Nam là “lành” nhất. Cứ tập luyện, thi đấu xong là quay về phòng, ngay chuyện tranh thủ đi dạo phố, mua sắm hay tham quan các danh thắng còn không dám huống hồ là làm chuyện ấy. Nhu cầu thì ai chả có, nhất là các thành viên đoàn đã có gia đình, phải chịu cảnh “thiếu thốn” cả tháng trời nhưng không vì thế mà làm liều được”, một VĐV chia sẻ.   

Nói “Không” với tình dục song các VĐV Việt Nam cũng có không ít chuyện dở khóc dở cười liên quan đến vấn đề nhạy cảm này. Không ít thành viên đoàn vì “tiếc rẻ” mà mang theo những bao cao su được phát miễn phí về nước, khi bị “phát hiện” ngượng tím mặt. Đặc biệt hơn là câu chuyện của một nữ VĐV tại Olympic 2008 mà theo VĐV này thì giờ nhớ lại vẫn còn run. “Tối đó, sau bữa ăn tôi đi dạo quanh khuôn viên làng VĐV thì bất ngờ có một nam VĐV, hình như là của tuyển điền kinh Singapore đến bắt chuyện làm quen. Sau một hồi trò chuyện anh ta đặt thẳng “vấn đề” đó. Tôi sợ quá, chạy một mạch về phòng, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của anh chàng”, nữ VĐV kể. Thực tế không ít VĐV Việt Nam phải đối mặt với những lời đề nghị kiểu như vậy, song vì trong thâm tâm đã mặc định đó là chuyện cấm kỵ nên tỏ ra thờ ơ. Một VĐV thường xuyên du đấu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm: “Giải pháp tốt nhất để quên đi chuyện đó là tập trung cao độ vào tập luyện, còn những lúc rảnh rỗi có thể lên mạng và tránh xa những tiếp xúc và đụng chạm với người khác giới”.