Vật vờ ở ga sau khi giành HCV

ANTĐ - Giành được HCV nội dung ném đĩa, với thành tích 68,27m, Robert Harting đã “sướng như điên”. Theo mô tả của báo giới, anh đã xé toạc áo đấu của mình, chạy ra khu vực của các VĐV chạy vượt rào, lần lượt băng qua rào chắn ăn mừng cứ như thể mình là một VĐV chạy đích thực. 

Đặc biệt hơn, thành tích của Harting là tấm HCV đầu tiên mà điền kinh Đức giành được tại một kỳ Thế vận hội kể từ 12 năm trước. Thế nên, Harting và một số đồng đội, bạn bè đã lập một kế hoạch ăn mừng thật hoành tráng cho sự kiện này. Du thuyền MS Deutschland bên bờ sông Thames được thuê để làm địa điểm cho buổi “đập phá”.

Tuy nhiên, chẳng hiểu quá chén và bất cẩn thế nào, toàn bộ giấy tờ tùy thân cũng như thẻ, tiền của Harting đã… không cánh mà bay. Quan trọng nhất trong số ấy là thẻ ra vào làng Olympic cũng không còn nữa. Và thế là trong lúc các đồng đội trở về, Harting, lúc này đã thấm mệt, đành phải ghé vào một nhà ga nhỏ ở gần đó để tá túc qua đêm, như một kẻ bụi đời.

Sáng hôm sau, khi mọi người tá hỏa đi tìm Harting, thì thấy anh đang ra sức giải thích cho nhân viên bảo vệ làng Olympic. Không có giấy tờ, tất nhiên Harting bị từ chối cho vào làng. Tuy nhiên, sau đó phải nhờ đến sự can thiệp của một quan chức thể thao Đức, nhà tân vô địch ném đĩa này mới được vào làng trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người.