- [ẢNH] Đây là cách ĐT Nhật Bản được chào đón sau khi trở về từ World Cup
- [ẢNH] Đội hình siêu tấn công giúp Pháp có thể xuyên thủng "khối bê tông" Uruguay
- HLV Southgate: "ĐT Anh không vô địch bây giờ, thì chẳng biết đến bao giờ"
Trận đấu khởi đầu đúng như cách mà người ta dự đoán trước đó. Uruguay vẫn chơi phòng ngự chặt chẽ và chủ động trước một Pháp có nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình xuất phát, như Griezmann, Mbappe và Giroud.

Uruguay (xanh) chơi tốt khi khởi đầu với Pháp
Việc không thể có sự phục vụ của Cavani, Uruguay gặp rất nhiều vấn đề trong tấn công. Người đá thay anh là Stuani không thể tìm được sợi dây liên lạc nào với Suarez, khiến sức công phá của đại diện Nam Mỹ là rất yếu.

Suarez trở nên vô hại khi mất đi "cạ cứng" Cavani
Bên kia chiến tuyến, Mbappe cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Muslera. Cơ hội tốt nhất mà tiền đạo 19 có được diễn ra ở phú 15, Giroud chuyền bóng bằng đầu, đặt Mbappe ở một tư thế trống trải. Tuy nhiên, cú đánh đầu của chân sút mang áo số 10 sau đó đã đi vọt xà ngang.

Varane (giữa) mở tỉ số cho Pháp
Thế trận giằng co và khá bí bách được hai đội duy trì cho đến phút 40, từ pha đá phạt cố định của Griezmann, Varane bật cao đánh đầu về phía góc xa khung thành Uruguay ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng áo trắng.
Bước vào hiệp 2, ưu thế của các học trò HLV Deschamps vẫn được duy trì. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai đến với Pháp lại là một tình huống may mắn. Phút 61, từ cú sút không mấy nguy hiểm của Griezmann ở ngoài vòng cấm, thủ môn Muslera lóng ngóng đấm trượt, khiến bóng nảy lên và rơi vào gôn. 2-0 cho ĐT Pháp!

Một chiến thắng không quá vất vả của Les Bleus
Trong những phút còn lại, Uruguay tràn lên tấn công, nhưng một mình Suarez không đủ sức để gánh cả đội. Sự thiếu vắng Cavani đã để lại những hậu quả rất nặng nề cho đội bóng của HLV Oscar Tabarez.
2-0 cho Pháp là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Ở bán kết, Pháp sẽ gặp đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Brazil và Bỉ vào 1h00 sáng 7-7-2018.