Văn Quyến: "Tôi không hối hận khi treo giày"

ANTĐ - Tiền đạo xứ Nghệ không hối hận với quyết định treo giày ở tuổi 30, và anh cũng khẳng định không tìm CLB nào khác để tiếp tục chơi bóng.
Chiều 7-5, Văn Quyến đã có buổi tập đầu tiên tại CLB V.Ninh Bình, gần 3 tuần sau khi anh xách vali rời khỏi mảnh đất này và tuyên bố giải nghệ.
Trước khi trở lại đất cố đô để hội quân cùng các đồng đội, Quyến "béo" phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Rất may, anh đã kịp bình phục để hội quân cùng các đồng đội và HLV Nguyễn Văn Sỹ. Trước đó, ông Sỹ khá thất vọng vì không nhận được hồi âm của Văn Quyến về việc trở lại đá trân knock-out AFC Cup với CLB Churchill Brothers (Ấn Độ), vào ngày 13-5.
Văn Quyến cho biết chỉ muốn cống hiến hết khả năng của mình trong trận đấu tri ân khán giả cố đô Hoa Lư, trước khi chính thức giải nghệ.
Văn Quyến: "Tôi không hối hận khi treo giày" ảnh 1
Văn Quyến háo hức chơi trận cuối trong màu áo V.Ninh Bình
Thông tin này đã xua tan những nghi ngờ về việc anh đang tìm một đội bóng mới ở V-League để đầu quân trong giai đoạn 2. “Tôi không hối hận về quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình. Tôi cũng đã có những dự định riêng cho tương lai. Việc trở lại thi đấu cho V.Ninh Bình chỉ mang ý nghĩa tình cảm với lãnh đạo và BHL đội bóng”, Văn Quyến khẳng định.
Về trận đấu chia tay của Văn Quyến ở Vinh trong tương lai, anh sẽ ra sân trong đội hình các ngôi sao U16 Việt Nam từng đá VCK U16 châu Á năm 2000. Đối thủ của "Văn Quyến và đồng đội" có thể là các ngôi sao của SLNA qua các thời kỳ, hoặc các ngôi sao của ĐTVN. Số tiền thu được từ bán vé của trận đấu chia tay Văn Quyến sẽ được trích để làm từ thiện.
Nhưng trước mắt, Quyến muốn được chơi trọn vẹn 90 phút cuối cùng trong màu áo V.Ninh Bình để tri ân khán giả. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để có được một trận đấu thật ý nghĩa, đồng thời cũng là lời chia tay của tôi với người hâm mộ Ninh Bình", Quyến nói.