Văn Quyến tịt ngòi, Vissai Ninh Bình thua đậm tại AFC Cup 2014

ANTĐ - Được vào sân từ giữa hiệp 1, song cựu thần đồng Phạm Văn Quyến gần như mất hút trong trận đội nhà thua 2-4 trước CLB Kitche (Hong Kong, Trung Quốc) tại trận tứ kết lượt đi AFC Cup 2014 diễn ra chiều 19-8 trên sân Ninh Bình.

Sau trận thua, HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận: "Chúng tôi đã phải lượm lặt cầu thủ từ nhiều đội. Khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị không đủ để họ có được sự ăn ý tốt nhất. Nhiều vị trí thi đấu khá chệch choạch, đặc biệt tiền vệ Alex để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương. Chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn".

Sự thật là thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ dù không có được phong độ tốt nhất nhưng cũng tạo được thế trận tương đối cân bằng suốt nửa đầu hiệp 1.

Văn Quyến chơi mờ nhạt khi được trao cơ hội

Thế nhưng kể từ sau bàn thua ở phút 28 - Belencoso đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Kitchee, đội bóng cố đô thi đấu có phần lép vế trước đội khách càng chơi càng hưng phấn.

Ngay khi hiệp 2 mới đầu đầu được 5 phút, Kitchee đã vươn lên dẫn 2-0 sau khi cầu thủ Ngan Lok Fung của đội này tận dụng tốt sự bất cẩn của hàng thủ chủ nhà. 

Suốt trận đấu, người từng lập cú đúp đưa Vissai Ninh Bình vào tứ kết và rất được kỳ vọng ở trận này - Phạm Văn Quyến gần như không có pha bóng nào đặc sắc, ngược lại anh còn khiến hơn 3.000 khán giả nhà có mặt trên sân nhiều lần ngơ ngác bởi những pha xử lý bóng hỏng, chậm chạp.

Đội trưởng Sim Woon Sub (áo vàng), cầu thủ nối bật nhất của Vissai Ninh Bình ở trận này

Người hiếm hoi bên phía Vissai Ninh Bình chơi tốt ở trận này là đội trưởng Sim Woon Sub. Cầu thủ người Hàn Quốc vừa đầu quân cho ĐTLA vừa trở về đá cho Vissai Ninh Bình dưới dạng cho mượn đã thi đấu cực kỳ máu lửa, sung sức và kiến tạo nhiều pha bóng hay cho đồng đội. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của Vissai Ninh Bình nhận được những tràng pháo tay tán dương của CĐV cố đô sau khi trận đấu kết thúc.

Trở lại với hiệp 2 của trận tứ kết lượt đi AFC Cup trên sân Ninh Bình chiều nay, phút 55, Suleiman đã nhen nhóm hy vọng cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên ngay lập tức, Kitchee trở lại thế dẫn trước với bàn nâng tỷ số 3-1 của Xu Deshuai phút 71.

Khoảng thời gian còn lại, Ninh Binh đã có bàn gỡ 2-3 do công của Văn Thắng nhưng ở phút bù giờ thứ 2, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Bửu Ngọc biếu không cho Belencoso ghi bàn thắng, ấn định chiến thắng 4-0 cho Kitchee.

Nỗi buồn thua trận của Vissai Ninh Bình

Điều mà người hâm mộ quan tâm lúc này là số phận CLB Vissai Ninh Bình sẽ ra sao. "BHL và cầu thủ vẫn nghĩ một điều tốt đẹp cho CLB. Điều nghĩ lúc này là chuẩn bị tốt và các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần thi đấu tốt ở trận lượt về", HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Ngày 26-8 tới, Vissai Ninh Bình đá trận lượt về với Kitchee trên sân đội bạn. Cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lật ngược thế cờ rất nhỏ.