Các CLB V-League sớm tập trung trở lại sau Tết:

Ước vọng “ngựa hay đường dài”

ANTĐ - Những ngày Tết Nguyên đán với giới cầu thủ đã trôi qua rất nhanh, khi ngay mùng 2, mùng 3 Tết, họ đã phải bịn rịn tạm biệt gia đình, để tất bật hội quân với các đồng đội, chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước. 

Cả HAGL và SLNA đều tập trung từ rất sớm để chuẩn bị cho chặng đường dài

Rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước, khi việc nới lỏng có phần hơi quá của nhiều đội bóng khiến họ không thể kiểm soát được hết quân số, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc, năm nay, đa phần các CLB đã siết chặt kỷ luật để các cầu thủ không sa đà vào những thú vui ngày Tết nên đều đã rục rịch hội quân từ mùng 3, mùng 4 Tết. Năm nay V-League được dự báo có tính cạnh tranh cao, với 4-5 đội có khả năng vô địch, nên tất cả đều muốn tận dụng từng ngày để vun đắp sức mạnh. Có câu “đường dài mới biết ngựa hay”, trong năm Giáp Ngọ, CLB nào cũng muốn chứng tỏ mình là “chú ngựa hay” đủ để chinh phục đỉnh cao.

Sau 3 vòng đầu tiên, Thanh Hóa đang bất ngờ dẫn đầu bảng, với phong độ tuyệt vời của Nastja Ceh cùng các đồng đội. Dù không mạnh miệng về mục tiêu vô địch, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm tất cả để duy trì vị trí này cho đến ngày hạ màn. Chính vì thế, Thanh Hóa đã tập trung từ rất sớm, mùng 4 Tết, để giúp các cầu thủ sớm bắt nhịp trở lại. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp Bình Dương, một trong những ứng cử viên vô địch. Ông Chung thừa hiểu tầm quan trọng của cuộc đọ sức này, nên Thanh Hóa sẽ không được phép lơi là và mắc sai lầm. Bình Dương nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của HLV Lê Thụy Hải, nên cuộc đấu này sẽ càng trở nên đáng xem hơn. “Đây không còn là thời điểm để nghĩ về chơi Tết nữa. Chúng tôi biết nhiệm vụ sẽ rất khó khăn, nhưng nếu các cầu thủ giữ được sự ổn định và tập trung cao độ, thì con đường phía trước của Thanh Hóa sẽ thuận lợi hơn”, HLV Mai Đức Chung nói.

Tâm điểm của vòng 4 V-League 2014 diễn ra cuối tuần này sẽ là cuộc đọ sức giữa HAGL và SLNA, hai trong số những CLB giàu truyền thống nhất ở Việt Nam. Nếu như đội bóng xứ Nghệ đang đứng thứ 2 từ trên xuống, thì sự khởi đầu chậm chạp của đội bóng phố Núi chỉ giúp họ có một vị trí thứ 2 từ dưới lên. Tuy nhiên, trong những cuộc đối đầu đỉnh cao như thế này, vị trí không phải là yếu tố quan trọng. Do vướng cả AFC Champions League nên SLNA đã bắt đầu hội quân từ ngày mùng 2 Tết. Gia Lai vốn không phải là đất lành với SLNA trong nhiều mùa giải gần đây, nên thầy trò HLV Hữu Thắng càng muốn chuẩn bị chu đáo hơn. Về phần mình, năm thành công của ĐT U19 với nòng cốt là các cầu thủ của học viện Arsenal JMG, và mục tiêu hướng tới 1 năm ấn tượng khác cũng là chất xúc tác không nhỏ cho các “đàn anh” của HAGL. Trong trận khai xuân trên sân nhà, tất nhiên 3 điểm là mục tiêu tối thượng với đoàn quân của “bầu” Đức. Không chỉ vậy, HAGL còn phải chứng tỏ rằng họ đủ năng lực để cụ thể hóa tham vọng vô địch mùa giải này.

Ninh Bình cũng là một trong những đội hội quân sớm nhất, khi ngày mùng 3 Tết, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có mặt ở đại bản doanh. Đối với đội bóng này, gần như không có ngày nghỉ Tết vì họ còn phải tham gia sân chơi châu lục, vòng bảng AFC Cup. Trận thắng HN T&T ở vòng 3 đã tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho các cầu thủ Ninh Bình. Lực lượng khá dày và có chất lượng của đội bóng cố đô là một trong những yếu tố khiến họ được đánh giá sẽ là “ngựa hay” trên chặng đường dài phía trước.