Ukraine thề đáp trả sau tai nạn máy bay ở Luhansk

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tuyên bố sẽ trả đũa, sau khi các tay súng ly khai thân Nga bắn hạ một máy bay quân sự ở phía đông, giết chết 49 người.

"Những người tham gia hành động này như một hành vi hoài nghi của chủ nghĩa khủng bố phải bị trừng phạt", ông Poroshenko cho biết, sau khi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các quan chức an ninh Ukraine.

Bộ Quốc phòng nước này báo cáo máy bay vận tải đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không ở thành phố Luhansk khi mang theo nhiều binh lính và trang thiết bị quân sự.

Máy bay Ilyushin-76 bị bắn rơi trong không phận của Luhansk

Đây được coi là mất mát lớn nhất của quân đội Ukraine từ trước đến nay, kể từ khi chính phủ nước này tại Kiev bắt đầu hoạt động để cố gắng đánh bại các cuộc nổi dậy ở phía đông.

"Những kẻ khủng bố bất cần đạo lý và xảo trá đã bắn hạ chiếc Ilyushin-76 của lực lượng không quân Ukraine bằng một khẩu súng liên thanh cỡ nòng lớn”, Bộ Quốc phòng cho biết. Tất cả 49 người trên máy bay, bao gồm 9 phi hành đoàn và 40 binh sĩ đã thiệt mạng.

 Trong một tuyên bố sau đó vào ngày thứ Bảy (14/6), ông Poroshenko cho biết: "Ukraine cần hòa bình Tuy nhiên, những kẻ khủng bố sẽ nhận được một sự trả đũa thích hợp".

Phát ngôn viên quân sự Ukraine, Vladislav Seleznov biết các quan chức đang điều tra cách quân ly khai bắn hạ máy bay, nhưng theo các báo cáo ban đầu cho thấy ba tên lửa “Stinger” đã được sử dụng.

Luhansk là thành phố chính của một trong hai khu vực phía đông nơi quân đội ly khai ủng hộ Nga đã tuyên bố độc lập từ Kiev. Các hoạt động chống khủng bố của lực lượng chính phủ Ukraine đã khiến ít nhất 270 người chết trong hai tháng qua.

Ông Poroshenko đã tuyên bố trong lễ nhậm chức vào chủ nhật (7/6) tuần trước rằng, cuộc chiến đấu phải kết thúc trong tuần này. Trong khi đó NATO đã phát tán hình ảnh vệ tinh mà như đặt một câu hỏi quan trọng về vai trò của Nga ở miền đông Ukraine.