Dù rất được kỳ vọng song các cầu thủ đến từ xứ sở Samba đã gây thất vọng lớn khi tỏ ra quá non nớt về kỹ thuật lẫn kinh nghiệm, cùng thái độ thi đấu uể oải. Đây được cho là nguyên nhân giúp U23 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-1. Các bàn thắng của Đội chủ nhà do công của Lê Văn Thắng (phút 44, 87) và Mạc Hồng Quân (phút 90+5).
Một điểm cần ghi nhận là so với trận gặp Galatasaray 2 ngày trước, ở trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có sự tiến bộ khi thi đấu mạch lạc và nhuần nhuyễn hơn. Toàn thắng trước các đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil nhưng U23 vẫn còn rất nhiều điều phải làm, nếu muốn hoàn thành giấc mơ chinh phục tấm HCV SEA Games trên đất Myanmar vào tháng 12 tới.