- HLV Thái Lan: "Chúng tôi vinh dự khi được cùng bảng U23 Việt Nam"
- HLV Indonesia: "Chúng tôi muốn đấu với đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam"
- Đánh bại chủ nhà Trung Quốc, báo chí Thái Lan lạc quan về vé World Cup
Trước giờ bóng lăn, nhiều người đánh giá đây sẽ là trận đấu cân tài cân sức giữa hai đội bóng giữa gặp nhau ở chung kết giải U22 Đông Nam Á (tại đây U22 Indonesia vô địch).
Thế nhưng sau khoảng 15 phút đầu chệch choạc, U23 Thái Lan đã thể hiện sự vượt trội về cả lối chơi lẫn con người, liên tục chọc thủng lưới đối phương.

U23 Thái Lan bất ngờ thắng đậm U23 Indonesia tới 4-0 (Ảnh: Vũ Vy)
Phút 22, từ quả đá phạt bên cánh phải của Worachit, đội trưởng U23 Thái Lan Shinnaphat bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực của thủ môn Awan, mở tỉ số trận đấu.
Lối chơi rắn khiến Indonesia liên tục bị phạt, trong khi hàng công không thể tận dụng các đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội để đột phá, gây khó cho hàng thủ Thái Lan.
Sang hiệp 2, U23 Thái Lan phô diễn sức mạnh, với sự tỏa sáng của Supachai. Phút 49, tiền đạo này mang về cho đội nhà quả 11m để rồi sau đó trên chấm luân lưu, Supachai dứt điểm thành công nâng tỷ số 2-0.

Supachai (áo xanh) có ngày thi đấu ấn tượng, với một cú đúp bàn thắng (Ảnh: Vũ Vy)
Phút 71, Supachai hoàn tất cú đúp, trước khi đồng đội Supachok ấn định tỷ số 4-0 chỉ hai phút sau đó.
Thắng giòn giã 4-0, U23 Thái Lan tạm dẫn ngôi đầu bảng K và rộng cửa đi tiếp. Trong khi trận thua khiến U23 Indonesia gặp nhiều khó khăn trước khi bước vào lượt trận thứ hai gặp chủ nhà Việt Nam sau đây hai ngày.