- HLV Troussier nuối tiếc khi Việt Nam chỉ thắng Singapore 3-1
- Thắng đậm Singapore, U22 Việt Nam lên đầu bảng
- Sếp bóng đá Malaysia tin đội nhà "sống sót" ở bảng tử thần
Ở trận ra quân thua U22 Việt Nam 0-2, dù trắng tay nhưng màn trình diễn của các cầu thủ U22 Lào được đánh giá cao. Đội bóng này mang tới cảm giác họ không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt, khi có những thời điểm chơi lấn lướt ĐKVĐ Việt Nam.
![]() |
U22 Lào (đỏ) hiện nguyên hình là đội bóng yếu trước U22 Malaysia |
Tuy nhiên, cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, và U22 Lào lại trở lại bộ mặt thật của mình ở trận đấu thứ hai: thua thảm 1-5 trước U22 Malaysia.
Bất chấp những nỗ lực để gỡ hòa (hậu vệ Malaysia phản lưới 20') sau khi bị dẫn trước từ phút thứ 5, các cầu thủ Lào vẫn tỏ ra lép vế trước tốc độ và sức mạnh của Malaysia. Đến phút 27, Siphongphan đá phản lưới nhà trước khi Lào để thua 3 bàn liên tiếp vào cuối trận, để rời sân với kết quả 1-5.
Sau hai trận thua liên tiếp, cơ hội để U22 Lào làm nên bất ngờ ở SEA Games năm nay đã không còn. Ở hai vòng còn lại, họ lần lượt gặp Singapore (6-5) và Thái Lan (8-5).