Tuyển thủ Anh đứng ngồi không yên sau vụ cướp đột nhập nhà Ian Wright

ANTĐ - Đêm qua, 4 gã đàn ông trùm khăn kín mít đã đột nhập tư gia cựu tiền đạo CLB Arsenal và ĐT Anh Iran Wright, kề dao vào cổ vợ anh ta và đe doạ sẽ cắt cổ cô nếu không giao tiền bạc và đồ trang sức cho bọn chúng…

Iran Wirght- nạn nhân mới nhất của bọn đạo tặc trong thời gian làm việc xa nhà

Vào thời điểm đó, Iran Wirght đang mải mê tác nghiệp tại Rio de Janeiro (Brazil) trong vai trò bình luận viên World Cup 2014 cho kênh truyền hình ITV. Nhận được tin cấp báo, cựu danh thủ của Arsenal đã phải bỏ dở tất cả các công việc, tức tốc đáp chuyến bay thẳng về London để tìm hiểu vụ việc, trấn an vợ con, đồng thời gửi yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra London truy tìm các đối tượng liều lĩnh nêu trên.

Trong cuộc trả lời giới truyền thông, người đại diện của Iran Wirght vẫn chưa hết bàng hoàng: “Bọn cướp đã dùng dao kề vào cổ bà Wright, buộc bà ấy phải chỉ đường cho chúng tới các cánh cửa và liên tục đe doạ sẽ giết bà ấy nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Rất may, 2 cô con gái nhỏ của vợ chồng Iran Wirght lúc đó đang ngủ trong một phòng riêng biệt. Thật là một khoảnh khắc đáng kinh sợ”.

Một hàng xóm của Iran Wirght cho biết, chính sự giàu có và nổi tiếng của Iran Wirght đã khiến cựu ngôi sao này trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Không chỉ sống trong ngôi biệt thự trị giá hơn 2 triệu bảng A ở Tây Bắc London, Iran Wirght còn sở hữu bộ sưu tập các loại xe hơi sang trọng. Điều đó luôn tạo sự chú ý đối với giới tội phạm. Hễ có cơ hội, chúng sẽ lập tức ra tay.

Hiện tại, cảnh sát London đang cố gắng lần theo các dấu vết của bọn cướp. Chánh thanh tra Mick Gornall cho biết, ông và các cộng sự đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, nhưng đến thời này vẫn chưa thể cung cấp được thông tin gì mới. Ông Mick Gornall tỏ vẻ lo ngại thật sự về mức độ táo tợn của bọn cướp:  “May mắn không có ai bị thương. Thật đáng sợ khi có kẻ đột nhập vào nhà bạn và đe doạ đến tính mạng của bạn”.

An ninh đã được thắt chặt hơn tại tư gia của các cầu thủ

Iran Wright chỉ là nạn nhân mới nhất trong chuỗi các sự vụ liên quan đến nhà của các cầu thủ bóng đá bị kẻ trộm hoặc kẻ cướp đột nhập trong thời gian họ thi đấu xa nhà. Năm 2007, thủ quân ĐT Anh Steven Gerrard đang cùng Liverpool sang Maseille làm khách, trong khuôn khổ loạt trận cuối cùng vòng bảng Champions League thì nhận được thông tin 4 tên trộm đã vượt qua hệ thống an ninh ở ngôi biệt thự của anh tại Formby, Merseyside dù biết vợ anh Alex Curran có mặt trong nhà. Sau đó, những tên trộm này đã thoát đi cùng với một số lượng trang sức lớn.

Ngoài Gerrard, nhiều cầu thủ khác của giải Premier League như Darren Fletcher, Robbie Keane, Lucas Leiva, Dirk Kuyt... cũng trở thành nạn nhân của bọn đạo tặc trong thời gian họ thi đấu xa nhà.

Tất cả các sự việc này đã khiến nhiều cầu thủ đứng ngồi không yên khi phải tham gia cuộc hành trình dài ngày tại World Cup 2014. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin về vụ đột nhập nhà Iran Wirght, dù trước đó đã có sự chuẩn bị và rất có ý thức về mối hiểm hoạ có thể xảy ra đối với gia đình mình, các cầu thủ ĐT Anh vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Đó cũng là lý lo khiến họ buộc phải liên hệ về nhà để tăng cường các vòng đai an ninh xung quanh nơi cư trú nhằm đảm bảo an toàn về tài sản của như người thân trong gia đình.