Tuyển SV Hannan dội mưa gôn vào lưới U19 Việt Nam

ANTĐ - Trong trận giao hữu chiều nay trên sân Green Sakai, U19 VN đã không tạo được bất ngờ trước Tuyển SV trường ĐH Hannan và đại bại với tỷ số 1-7.

U19 VN đại bại trước Tuyển SV trường ĐH Hannan

Tại trận đấu này, HLV Guillume đã cất hàng loạt trụ cột trên băng dự bị và tung vào sân đội hình với nhiều sự thử nghiệm mới. Tuy nhiên, sự xáo trộn về lực lượng không phải là nguyên nhân chính khiến U19 VN hoàn toàn lép vế trước đội bóng siên viên của trường ĐH Hannan. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, các cầu thủ U19 VN đã chơi thiếu tự tin, co cụm bên phần sân nhà và hầu như chỉ lo chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ mà không triển khai nổi một đường lên bóng nào sắc nét.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết cũng không ủng hộ các học trò của HLV người Pháp khi bất ngờ trở lạnh kèm theo gió mạnh và mưa. Điều này đã ảnh hưởng khá lớn đến khả năng di chuyển và kiểm soát bóng của U19 VN. Hệ quả là lưới của thủ thành Văn Long đã phải 3 lần rung lên sau các pha dứt điểm của tuyển SV Hannan ở phút 27, 38 và 40.

Sang hiệp hai, HLV Guillume quyết định đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự, trong đó có sự hiện diện của 2 gương mặt chơi xuất sắc trong trận gặp U18 Cerezo Osaka là Xuân Trường và Công  Phượng. Lối chơi của U19 VN tuy có khởi sắc hơn nhưng cũng không cải thiện được nhiều về mặt thế trận. Dù có bàn gỡ khá may mắn sau tình huống mắc sai lầm của thủ môn đối phương ở phút 50, nhưng những phút còn lại, U19 VN không đủ sức để tạo sự đột biến trước lối chơi lên công về thủ nhịp nhàng của Tuyển SV trường ĐH Hannan. Các học trò của thầy “Giôm” thua thêm 4 bàn nữa, chấp nhận bại trận với tỷ số chung cuộc 1-7.

Như vậy trong cả hai trận đấu gặp “quân xanh” là đội bóng sinh viên của Nhật Bản, U19 VN đều thảm bại. Kết quả này một mặt phản ánh rõ nét sự phát triển của bóng đá học đường Nhật Bản, mặt khác cũng cho thất rằng thầy trò HLV Guillume Graechen còn quá nhiều việc cần phải làm.

Theo kế hoạch, vào ngày 22-6 tới, U19 VN sẽ có trận đấu giao hữu thứ tư trong chuyến tập huấn tại Osaka. Đối thủ sắp tới lại là một đội bóng sinh viên khác đến từ trường đại học Kansai của Nhật Bản. Nếu những nhược điểm không được sửa chữa kịp thời, rất có thể U19 VN sẽ phải chịu thêm một trận thua đậm.