- ĐT Malaysia để 3 'thương binh' ở nhà trước ngày sang Việt Nam
- Tuyển Việt Nam không phải làm khách tại 'chảo lửa' Bung Karno
- Lắp camera, xử nghiêm nếu có đối tượng đốt pháo sáng trận Việt Nam - Malaysia
Các thành viên ĐT Malaysia tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ khi đặt chân xuống Nội Bài, sau hành trình bay kéo dài 3 tiếng từ Kuala Lumpur.
Và ngay chiều tối nay (từ 18 đến 19h), HLV Tan Cheng Hoe cùng học trò tập buổi đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ Malaysia có tâm lý khá thoải mái khi tới Hà Nội
Dù từng thua Việt Nam ở cả 2 trận đấu gần nhất tại Mỹ Đình (vòng bảng và chung kết lượt đi AFF Cup 2018), song các tuyển thủ Malaysia tỏ ra rất tự tin, nhất là khi họ vừa thắng giao hữu đội bóng kém 44 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là Sri Lanka tới 6-0.
"Trận thắng này là cú hích lớn cho chúng tôi trước trận gặp Việt Nam. Cách tiếp cận trận đấu của Sri Lanka khá tương đồng Việt Nam trên nhiều góc độ, bởi vậy sẽ giúp ích cho chúng tôi", tiền vệ Syafiq Ahmad - người có cú hattrick vào lưới Sri Lanka cho hay.
Trong khi đó, trung vệ Aidil Radzak đánh giá đội nhà giờ đây nhanh, lỳ lợm hơn nhiều so với hồi AFF Cup 2018. "Trở lại Mỹ Đình lần này, mục tiêu của chúng tôi là tránh việc để bị thua trước, đồng thời sẽ cố gắng ghi bàn thật sớm để giành lợi thế", Aidil Radzak nói.
So với AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe có nhiều sự thay đổi nhân lực, trong đó đáng chú ý là lần đầu xuất hiện của 2 cầu thủ gốc Malaysia đang thi đấu nước ngoài là tiền vệ Brendan Gan (Australia) và hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (Anh), bên cạnh hai ngoại binh quen thuộc là Mohamadou Sumareh (gốc Gambia, nhập tịch Malaysia) và hậu vệ phải Matthew Davies (Australia).
4 ngoại binh trên kết hợp dàn cầu thủ bản địa xuất sắc như Syafid Ahmad, Safawi Rashid, Talaha, Muhammad Akhyar hay Shahrul Saad, hứa hẹn sẽ tạo ra không ít khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu trên sân Mỹ Đình, lúc 20h ngày 10-10 tới.