Tự sát giữa Thủ đô Hy Lạp vì túng quẫn

ANTĐ - Sau khi một người đàn ông Hy Lạp tự sát ngay giữa Thủ đô Athens do túng quẫn về tài chính, ngày 4-4, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường biểu tình phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.

Người tự sát là một dược sĩ đã nghỉ hưu, 77 tuổi. Người đàn ông này đã tự bắn vào đầu mình tại quảng trường Syntagma đông đúc, cách toà nhà Quốc hội Hy Lạp khoảng 100m.

Người dân đặt hoa tại khu vực người đàn ông tự sát 
 Người dân đặt hoa tại khu vực người đàn ông tự sát

Vụ tự sát trên đã gây ra phản ứng dữ dội của người dân Hy Lạp, hàng nghìn người đã đổ về khu vực trung tâm Thủ đô Athens, tập trung trước cửa tòa nhà chính phủ để phản đối chính phủ. Cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan sang cả quảng trường Syntagma và nhiều khu vực công cộng khác. Những người biểu tình cũng đã đụng độ với cảnh sát.

Những người biểu tình đã đặt hoa, thắp nến và để lại các thông điệp viết tay tại khu vực người đàn ông tự sát, tỏ thái độ bất bình trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, với tình trạng thất nghiệp cao trong khi tiền lương và trợ cấp ngày một thu hẹp.

Kể từ sau khi Hy Lạp thông qua các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để đổi lấy hai gói cứu trợ liên tiếp nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ, bầu không khí xã hội nước này hết sức căng thẳng. Kéo theo đó là những cuộc khủng hoảng về tâm lý xã hội khi người ta chứng kiến càng nhiều trường hợp tự tử hơn. Năm 2011 vừa qua, chỉ riêng tại Thủ đô Athens, số người tự sát đã tăng 25% so với năm 2010.

 Người biểu tình đụng độ với cảnh sát
 Người biểu tình đụng độ với cảnh sát

Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã bày tỏ sự chia sẻ với số phận người đàn ông tự sát và thừa nhận những khó khăn mà đất nước đang phải trải qua. Thủ tướng Lucas Papademos cũng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng với những người đang cảm thấy túng quẫn.