Từ lính bắn tỉa chuyên nghiệp ngoi lên thành “ông trùm”

ANTĐ - Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thái đột kích Baan Suan, một khu nhà nằm cạnh sân golf trên đảo du lịch Phuket, Thái Lan vào một ngày cuối năm 2013. Nhiệm vụ của họ là bắt giữ công dân Mỹ đang ở trong ngôi biệt thự số 34, Joseph Hunter, một cựu quân nhân bị Mỹ truy nã vì tội tổ chức giết người thuê xuyên lục địa. Nhưng hồ sơ vụ án còn nhiều chi tiết ly kỳ về một “ông trùm” tội phạm lớn mà thế giới chưa từng biết đến.

Từ lính bắn tỉa chuyên nghiệp ngoi lên thành “ông trùm” ảnh 1Joseph Hunter bị dẫn độ từ Thái Lan về Mỹ cuối năm 2013

Sự nghiệp mới sau khi “nghỉ hưu”

Trong vòng 3 ngày, Joseph Hunter, 49 tuổi, một cựu lính bắn tỉa chuyên nghiệp được dẫn giải về New York, nơi hắn ta đã chính thức bị buộc tội điều hành một toán giết thuê ở nước ngoài. Nhóm này đã lập mưu giết hại nhân viên chống ma túy liên bang Mỹ và một người cung cấp tin để đổi lấy 800.000 USD tiền thưởng theo đơn đặt hàng. 

Sinh ra và lớn lên ở Owensboro, bang Kentucky, Hunter trở lại quê nhà vào giữa năm 2004 sau khi hết thời hạn phục vụ quân ngũ. Ở tuổi 39, cựu quân nhân với 20 năm kinh nghiệm này xin làm cảnh sát nhưng bị từ chối vì quá tuổi, mặc dù dáng vóc vẫn rất cường tráng nhờ thường xuyên tập tạ và võ thuật. Vài năm sau, Hunter gia nhập công ty an ninh tư nhân          DynCorp International, tới chiến trường Iraq, sau đó chuyển tiếp sang một công ty khác cũng ở Iraq bảo vệ nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại đây.

Năm 2009, Hunter được giới thiệu làm quen với doanh nhân Paul Le Roux. 3 năm sau đó là hành trình Hunter hộ tống ông chủ Le Roux đi công tác khắp Brazil, Congo, Mali và         Philippines. Thời gian này, “người hùng Rambo”, biệt danh của Hunter khi đó  kiếm được khá nhiều tiền. Bill Boyd, một người bạn thân cho biết, Hunter kể công việc của ông ta là bảo vệ một số triệu phú là doanh nhân bất động sản. Tuy nhiên, theo các nhà điều tra liên bang Mỹ, Le Roux chính là tay trùm điều hành một tổ chức tội phạm ngầm ghê gớm.

Mảng tối của thế giới ngầm 

Doanh nhân Paul Le Roux mới đây mới được người ta biết đến như một trong những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật “siêu đẳng” nhất thế giới. Theo Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ gọi tắt là DEA, Le Roux là “ông trùm” điều hành một đế chế buôn lậu súng và ma túy xuyên 4 lục địa. Sau khi bị bắt, chính “ông trùm” này đã khai ra Hunter, để mong có được một bản án nhẹ hơn. Le Roux được ví như bản sao của Victor Bout, một tay lái súng khét tiếng người Nga mà cuộc đời thực đã trở thành hình mẫu cho nhân vật chính bộ phim “Chúa tể chiến tranh”.

 Tháng 7- 2011, Liên hợp quốc cáo buộc doanh nhân Le Roux từng chi 3 triệu USD, trong đó có khoảng 1 triệu USD cho tiền lương của phiến quân, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở    Somalia, chưa kể hắn có liên quan đến âm mưu trồng cây thuốc phiện tại một căn cứ bí mật gần biên giới Ethiopia.

“Đế chế kinh doanh của  Le Roux rất lớn”, Lachlan McConnell, một nhà thầu an ninh ở Philippines, người đang đối mặt với tội trợ giúp Le Roux trong các vụ buôn bán bất hợp pháp thuốc giảm đau trên mạng Internet thú nhận. Địa bàn hoạt động của “ông trùm” này trải dài từ Manila, Hồng Kông, cho tới châu Phi, rồi sang cả Colombia, Brazil với những mặt hàng chiến lược là súng, vàng.

 Hiện chưa rõ Hunter biết về chuyện làm ăn của ông chủ mình đến đâu nhưng chắc chắn Hunter hiểu rõ Paul Le Roux với nhiều hoạt động kinh doanh trái phép. Hunter khai rằng, mùa hè năm 2009, ông chủ Le Roux cắt cử ông ta bảo vệ một tàu buôn có tên M/V Captain Ufuk được cho là chở hàng hóa thương mại tới Philippines nhưng sau đó lên tàu mới phát hiện ra tàu chở vũ khí lậu. Hunter đã kịp rời tàu trước khi tàu bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắt giữ. Với lô súng trường thu giữ được, nhà chức trách Philippines đã buộc tội một số người, trong đó có các nhân viên một công ty ở Manila do Le Roux điều hành.

Dùng mặt nạ cao su cũng không thoát

Tháng 9-2012, Paul Le Roux bị DEA bắt trong một chiến dịch bí mật ở Liberia. Tháng 5-2013, Hunter bắt đầu bị “sờ gáy” khi 2 mật vụ của DEA đóng giả thành viên của một băng đảng ma túy Colombia “đặt hàng” Hunter thành lập 1 nhóm giết 2 người được cho là kẻ thù của chúng. Trong vụ này, Hunter đã yêu cầu cung cấp mặt nạ cao su tinh vi để ngụy trang và chạy trốn trên chiếc máy bay tư nhân. Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy giăng ra đối với Hunter nên mọi hành động của hắn cùng đồng bọn đã được thu âm và ghi hình lại rõ ràng. Ngày 25-9, 2 thành viên trong nhóm an ninh của Hunter vừa bước xuống Liberia thì bị bắt giữ.

Phiên tòa xét xử Hunter dự kiến diễn ra vào ngày 9-3-2015 tại tòa án Manhattan. Nếu bị kết tội, “người hùng Rambo” có thể phải chịu án tù chung thân. Lần này, rất có thể phiên tòa không có sự tham dự của nhân chứng quan trọng: Paul Le Roux.