Tứ kết: 3h, ngày 5-7: Brazil - Colombia: Chủ nhà run rẩy

ANTĐ - HLV Scolari đã phải nhờ cậy tới bác sỹ tâm lý đến tận sân tập để trị liệu sau khi các học trò của ông đua nhau… khóc. Chưa bao giờ người ta thấy ứng viên nặng ký cho chức vô địch lại yếu đuối đến thế.
Tứ kết: 3h, ngày 5-7: Brazil - Colombia: Chủ nhà run rẩy ảnh 1
Cầu thủ Brazil yếu đuối đến không ngờ. Neymar,
người được xem như thủ lĩnh của Brazil thường xuyên bật khóc


Tờ Bild hôm qua khiến người dân Brazil “nóng mắt” khi đăng tải bài báo khẳng định: “Brazil không thể vô địch World Cup 2014!”. Tờ báo có lượng phát hành lớn tại Đức dẫn giải một thống kê: Trong lịch sử World Cup chưa đội nào vô địch phải đá luân lưu ngay từ vòng 1/8 và chưa đội nào đã đá luân lưu vòng 1/8 lọt tới trận chung kết, như cách Brazil chật vật vượt qua đối thủ dưới cơ, Chile trên chấm phạt đền, tại vòng 16 đội vừa qua. Và nếu đặt lên bàn cân, Colombia – đối thủ của Brazil tại tứ kết, còn được đánh giá cao hơn rất nhiều Chile.

Tại trận tứ kết rạng sáng mai, Colombia có đội hình mạnh nhất trong khi Brazil mất Gustavo (2 thẻ vàng). Người Colombia đang tràn đầy tự tin và quyết tâm lần đầu góp mặt tại bán kết một kỳ World Cup. Họ được đánh giá cao bởi sức mạnh tập thể, lại đang sở hữu cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn hiện tại là Rodriguez (5 bàn), ngược lại Brazil đang phải phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân   Neymar đang dính chấn thương đùi. Song, vấn đề lớn nhất của Brazil lúc này không phải ở chuyên môn mà ở tinh thần các cầu thủ. 

Hình ảnh toàn đội Brazil run rẩy trước Chile trong loạt sút luân lưu, cảnh David Luiz, Thiago Silva, Julio Cesar và Neymar đua nhau khóc sau khi thắng nhọc nhằn Chile, đủ cho thấy Brazil đang yếu đuối đến mức nào. Chứng kiến hình ảnh “mít ướt” của những người mang sứ mệnh đoạt chức vô địch World Cup lần thứ 6 cho đội nhà, nhiều cựu danh thủ Brazil tỏ ra ngán ngẩm. Người hiểu điểm yếu này hơn ai hết, chính là HLV trưởng Scolari. Đó là lý do trong lượt đá luân lưu căng thẳng với Chile ở vòng 1/8, chiến lược gia lão làng này đã không giao trọng trách sút penalty cho đội tưởng Thiago Silva, và xếp “thủ lĩnh niềm tin” Neymar đá lượt thứ 4, chứ không phải lượt đầu tiên. Sự yếu đuối của các cầu thủ chủ nhà lớn đến nỗi, HLV Scolari mới đây đã phải cầu cứu đến bác sỹ tâm lý đến tận sân điều trị cho học trò, đồng thời “cấm cửa” người hâm mộ theo dõi các buổi tập của đội nhà trước trận tứ kết quan trọng với Colombia. 

Huyền thoại bóng đá Brazil, Arthur Antunes Coimbra - người được biết đến với cái tên Zico, nhắn nhủ hậu bối: “Các bạn đã bị cảm xúc chi phối đến mức quên cả trận đấu. Cần phải kiểm soát được cảm xúc của mình nếu muốn chiến thắng và vô địch”. Đây hẳn là lời khuyên bổ ích nhất với thầy trò Scolari lúc này.

Dự đoán: Colombia thắng 2-1