Từ "Hoàng đế" trở về khu ổ chuột

ANTĐ - 10 năm trước, Adriano Leite Ribeiro, hay Adriano như cách gọi ngắn gọn là một tiền đạo được thèm khát khắp châu Âu, người hâm mộ Inter còn gọi anh là “Hoàng đế” với cuộc sống vương giả. Còn bây giờ, tiền đạo sinh năm 1982 chỉ là một “phế nhân” sống vất vưởng ở khu ổ chuột sa đọa bậc nhất Brazil cùng cảnh tiền khô cháy túi.

Khi tác nghiệp trước thềm Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, phóng viên tờ Daily Star phát hiện ra Adriano - ngôi sao một thời, tiền đạo tốt nhất của Inter thời hậu Ronaldo giờ đang sống ở Vila Cruzeiro, khu ổ chuột đầy tệ nạn và nguy hiểm tại Rio. Vậy điều gì đang diễn ra, đã xảy ra với chân sút này? 

Adriano lớn lên tại Flamengo, sau đó đến Inter từ rất trẻ khi chỉ mới 19 tuổi. Sau 2 mùa giải cho mượn tại Fiorentina và đồng sở hữu với Parma, anh trở lại Inter và bùng nổ mãnh liệt. Mùa giải xuất sắc nhất của Adriano được ghi nhận là 2004-2005 với 28 bàn thắng trong 42 lần ra sân.

Thế nhưng, thật không may, vào mùa hè 2004, Adriano nhận được tin về cái chết của người cha Hadrian đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của anh. Đối với mỗi bàn thắng ghi được vào thời điểm ấy, Adriano luôn ăn mừng bằng cách nhìn lên bầu trời, xúc động với bàn tay chỉ lên phía trên và cầu nguyện. Nhưng sau cú điện thoại đau đớn nói trên, Adriano đã không còn như trước nữa.

Anh vẫn ghi bàn thắng đều đặn, song tâm trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cú sốc về cái chết của cha. Sự trầm cảm làm cho ngôi sao này tìm đến rượu để giải khuây và cũng chính từ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, những cuộc ăn chơi trong hộp đêm với các cô gái lạ và cả ma túy đã dần hủy hoại cuộc sống của tiền đạo hàng đầu này.

Chưa ai quên hồi tháng 3-2015, Adriano khi ấy vẫn còn rất nhiều tiền, đã đứng ra thuê một nhà nghỉ ở gần bãi biển Copahabana và gọi 18 gái làng chơi tới vui vẻ cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Mỗi cô gái được trả 1.200 Euro. Bữa tiệc này khiến Adriano phải bỏ ra tới 30.000 bảng. Adriano tiếp tục lún sâu vào tệ nạn và không thể làm gì để thay đổi bản thân. 

Trong một thời gian dài, cái tên Adriano gắn liền với những thông tin mang tính mặt trái của xã hội: Lên báo với hình ảnh cầm súng AK47; bị phát giác quan hệ với các thành viên của một băng đảng khét tiếng ở Rio; bị bắt vì tình nghi vận chuyển ma túy; một người phụ nữ bị bắn trong xe của Adriano khi anh ra ngoài bù khú….

Với bóng đá, ở cấp đội tuyển quốc gia, lần cuối Adriano khoác áo đội tuyển Brazil là năm 2010; ở cấp CLB, đó là thời điểm cuối cùng Adriano rời AS Roma về Brazil 6 năm. Sau đó anh đến Mỹ chỉ để đá cho một CLB ở giải hạng dưới với nỗ lực trở lại sân cỏ nhưng đều bất thành với nguyên do rất đơn giản: Rượu và ma túy phá hủy khiến anh trở thành một con người tàn tạ.

Thất nghiệp và không còn ai biết anh ở đâu, làm gì cho đến khi phóng viên tờ Daily Star phát hiện ra Adriano đang sống ở khu ổ chuột Vila Cruzeiro tại Rio trong tình trạng không nghề nghiệp, tiền bạc. Người ta cho rằng, Adriano được những băng đảng tội phạm trong thế giới ngầm ở Rio cứu vớt khi anh trở về trong cảnh khánh kiệt về gia sản lẫn tinh thần.

Thời điểm này, có lẽ không thể nhận ra hình ảnh của một tiền đạo lẫy lừng đã có một thời tung hoành châu Âu, nổi danh với cú sút có vận tốc lên đến 140km/h, mức lương 80.000 bảng/tuần...

Quá khứ huy hoàng đã khép, “Hoàng đế” đã rơi xuống đáy xã hội với cuộc sống khốn cùng, nguy hiểm. Trái bóng trao cho Adriano sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc, nhưng chính anh là người đã tước bỏ cơ hội đó của mình, những tháng ngày còn lại, nếu không tìm ra lối thoát, anh sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm.