- HLV Miura: “Tuyển Việt Nam muốn thắng Malaysia ở bán kết lượt đi“
- Đối đầu Malaysia: Lịch sử đứng về phía đội tuyển Việt Nam
- Đội tuyển Việt Nam tràn đầy hứng khởi khi đặt chân tới Malaysia
4 năm trước, cũng tại trận bán kết lượt đi trên sân của Malaysia, thủ môn Tấn Trường và một số cầu thủ Việt Nam đã bị CĐV Malaysia dùng đèn laser chiếu vào mặt, không thể tập trung thi đấu. Kết quả là chúng ta bị thua 0-2 và sau đó hoa 0-0 ở lượt về, bị loại.
Tai trận chung kết AFF Cup năm đó giữa Malaysia và Indonesia trên sân Bukit Jalil, trò xấu này của CĐV Malaysia lại tái diễn khiến trận đấu suýt vỡ vì cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội. Sau trận thua và bị mất cúp, Tổng thống Indonesia đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ thể thao nước này làm đơn kiến nghị lên LĐBĐ Đông Nam Á, tuy nhiên không thu lại kết quả.
Năm nay, Việt Nam lại gặp Malaysia ở trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam với 87.000 chỗ ngồi. Nỗi lo bị chơi xấu lại trở về.

Thủ môn Tấn Trường bị CĐV Malaysia chiếu laser trong một pha bắt bóng

CĐV Malaysia "gây rối" bằng các đèn chiếu laser chiếu suốt trận bán kết AFF Cup 2010
Thế nên dễ hiểu khi trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia, trưởng đoàn Mai Đức Chung đã thẳng thắn: "Tôi đề nghị các bạn nên chơi fair-play trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi không muốn nhìn thấy những ánh đèn laser trên các khán đài. Hy vọng là các CĐV Malaysia chơi đẹp để trận đấu điễn ra với sự công bằng nhất, cống hiến nhất".
Nói về trận đấu sắp tới, ông Chung khẳng định tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất, tinh thần hưng phấn nhất. "Chính chủ nhà Malaysia mới là đội phải ái ngại Việt Nam vì ở trận tới, họ không có được lực lượng mạnh nhất và Malaysia sẽ phải đá lượt về trên sân khách. Tuyển Việt Nam sẽ chơi hết mình để cống hiến cho khán giả quê nhà và những người Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam tiếp lửa cho đội".