Trước lễ bốc thăm bán kết Champions League: Chờ đợi siêu kinh điển

ANTĐ - Hành trình tới Berlin sắp kết thúc. Chỉ còn 2 cuộc đấu trước lúc bước vào trận tranh chức vô địch Champions League trên đất Đức. 
Trước lễ bốc thăm bán kết Champions League: Chờ đợi siêu kinh điển ảnh 1

Theo quy định của UEFA, không có bất cứ nguyên tắc ưu tiên nào trong lễ bốc thăm vòng bán kết vào ngày hôm nay, nghĩa là bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra giữa 4 cái tên: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Juventus.

Sự xuất hiện của Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Juventus cũng có nghĩa vòng tứ kết Champions League không có bất ngờ nào. Barcelona đánh bại PSG, Real Madrid chiến thắng trong trận derby thành Madrid, Bayern Munich ngược dòng ngoạn mục hủy diệt Porto, trong khi Juventus tỏ ra quá chắc chắn trước Monaco. Giữa 4 cái tên này là 21 chiếc cúp vô địch, với Real Madrid từng 10 lần bước lên đỉnh cao vinh quang, tiếp theo là Barcelona, Bayern Munich rồi đến Juventus, một kịch bản không thể chờ đợi hơn ở vòng tới và dù đại diện nào tới Berlin cũng xứng đáng. 

Việc UEFA quy định bốc thăm ngẫu nhiên tại bán kết cho thấy có thể có trận derby của La Liga trước ngưỡng cửa Berlin. Nếu mọi chuyện diễn tiến theo giả thiết này, đó sẽ là một câu chuyện ngọt ngào với Barcelona. Đối đầu với Real Madrid gợi lại cho người khổng lồ xứ Catalan ký ức đẹp. Ở lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội tại cúp châu Âu, mùa giải 2010-2011, Barcelona đã giành quyền đi tiếp sau những trận Siêu kinh điển nghẹt thở. Màn siêu trình diễn của Lionel Messi giúp đoàn quân của Pep Guardiola giành quyền vào trận đấu cuối cùng (thắng 2-0 trên sân khách và hòa 1-1 tại sân nhà ở trận bán kết lượt về), trước lúc đánh bại Man United ở trận chung kết để bước lên đỉnh cao vinh quang. 

Tuy nhiên, cái tên Guardiola từng là người hùng có thể trở thành ác mộng với Barcelona sau khi chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Bayern Munich trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy hấp dẫn. Dưới sự dẫn dắt của Guardiola, lối chơi tấn công của “Hùm xám” trở nên mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn với chất tiki-taka mà chiến lược gia người Tây Ban Nha mang đến từ Barcelona. Nhắc tới Bayern Munich cũng gợi lại cơn ác mộng của đội bóng xứ Catalan sau khi họ bị đại diện của Bundesliga hủy diệt chung cuộc 7-0 tại  bán kết Champions League mùa giải 2012-2013. 

Nếu không gặp Real Madrid hay Bayern Munich, đối thủ của Barcelona đương nhiên sẽ là Juventus, đội được coi là ẩn số tại bán kết Champions League mùa này. “Bà đầm già” có thể là mắt xích yếu nhất so với 3 cái tên còn lại, song với sự xuất hiện của Andrea Pirlo và Paul Pogba, người khổng lồ của Serie A có thể làm được bất cứ thứ gì. 

Trong khi đó, viễn cảnh về những cuộc đối đầu giữa Real Madrid với Bayern Munich hay Juventus cũng là những trận đấu đáng để chờ đợi. Hùm xám từng loại Real Madrid tại bán kết Champions League mùa giải 2011-2012 trước lúc đội bóng của La Liga “báo thù, rửa hận” thành công ở vòng đấu tương tự sau đó đăng quang chức vô địch tại mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Juventus cũng là cái tên nhiều duyên nợ và thường chiếm ưu thế mỗi lần đụng độ với “Kền kền trắng”.