Trung Quốc: Sốc với cảnh nuôi mẹ già trong chuồng lợn

ANTĐ - Một nông dân Trung Quốc đang bị dư luận chỉ trích nặng nề khi nuôi người mẹ năm nay đã một trăm tuổi trong một chuồng nuôi lợn.

Chen Shoutian, sống tại tỉnh Giang Tô đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích khi một trang truyền hình địa phương phát sóng đoạn phim với những hình ảnh mẹ ông suốt hai năm nay phải sống trong một túp lều chật hẹp, tồi tạn với một con lợn 200 kg.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Giang Tô, ông Chen cho biết mẹ của ông sinh ra trong giai đoạn thoái trào của triều đại nhà Thanh và bà sinh hạ được 8 người con.

Nói về việc mẹ mình sống trong chuồng lợn, ông Chen nói: “Bà muốn ở đây bởi vì bà cảm thấy nó rất thuận tiện”.

Trước vụ việc trên, cộng đồng mạng đã thực sự “dậy sóng”, họ xót thương cho cảnh ngộ của bà cụ và miêu tả cụ như là một ví dụ về tình trạng người già ngày càng không được quan tâm trong xã hội Trung Quốc ngày nay.

Hình ảnh cụ già đáng thương (trái), con lợn và người con trai
Hình ảnh cụ già đáng thương (trái), con lợn và người con trai

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một người bình luận “Liệu có còn một chút “tính người” nào trong hành động này không? Tại sao ít nhất cụ không thể tận hưởng một chút thời gian thư giãn sau 100 năm làm việc vất vả?”

Tuy nhiên đáp lại làn sóng đó, ông Chen lại trở nên giận dữ và tự biện mình rằng trong nhà ông có 6 phòng nhưng lại không còn phòng cho mẹ. Ông nói: “Tôi thực sự thấy chẳng có vấn đề gì khi mẹ tôi sống ở đây”.

Liu Zhanbing, cháu trai trai của bà cụ nói: “Cái phòng đó bốc mùi quá kinh khủng, kinh khủng đến nỗi không thể bước một bước vào bên trong. Tôi không thể sống với cái mùi đó”. Còn con gái của bà cụ thì cho biết bà đã cố gắng giải cứu mẹ mình ra khỏi cái chuồng lợn nhưng không thể thuyết phục được cụ. Bà chia sẻ rằng trái tim mình hoàn toàn tan vỡ khi đó là một nơi đầy ruồi và muỗi vào mùa hè mà mẹ mình lại sống trong đó.

Một nghiên cứu gần đây tiết lộ hiện tại ở Trung Quốc có khoảng 185 triệu dân trên 60 tuổi, con số này có thể tăng lên tới gần 490 triệu vào năm 2053. Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con và hệ thống trợ cấp ít ỏi của của quốc gia này làm gia tăng áp lực cho những người con một khi họ phải chăm sóc bố mẹ mình.