Trực thăng chở 2 tấn thuốc nổ rơi ở Siberia

ANTĐ - Ngày 6-5, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga Oleg Voronov cho biết, các nhân viên cứu hộ đã đáp chuyến bay khẩn cấp đến hiện trường vụ tai nạn của chiếc trực thăng chở gần 2 tấn thuốc nổ bị rơi tại khu vực Irkutsk, phía Nam Siberia.

Xác của chiếc trực thăng trên đã được phát hiện lúc 10h38 (giờ GMT), sau khi nó biến mất khỏi màn hình radar. Tại thời điểm gặp nạn, có 9 người trên chiếc trực thăng, trong đó có 3 thành viên phi hành đoàn, 4 nhân viên y tế và có cả người đứng đầu cơ quan Bộ Tình trạng khẩn cấp khu vực Irkutsk Igor Chekrygin, Đội phó đội tìm kiếm và cứu hộ Baikal - Đại tá Stanislav Omelyanchik và chuyên gia của Trung tâm Quốc phòng Irkutsk Alexander Stepanov, đến để tham gia một chiến dịch cứu hộ lũ lụt. Chiếc trực thăng còn chở theo gần 2 tấn thuốc nổ công nghiệp amonit (được trộn từ amoni nitrat với thuốc nổ TNT), dùng để phá những tảng băng đang chặn đứng dòng chảy của một con sông trong vùng. Hiện tình trạng sức khỏe và tính mạng của những người trên chiếc trực thăng chưa được tiết lộ. Được biết, chiếc trực thăng gặp nạn này là Mi-8 vẫn thường được sử dụng trong quân đội Nga và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.