- Quân nổi dậy Syria cắt nước cho 1,5 triệu dân thường tại Aleppo
- Nga: Syria không thể có hòa bình khi phương Tây vẫn cung cấp vũ khí cho al-Nusra
- Nga dội bom diệt khủng bố, quyết giành lại trại Handarat ở Aleppo
“Trẻ em Aleppo đang bị mắc kẹt trong một cơ ác mộng. Không có từ nào có thể được sử dụng để miêu tả sự chịu đựng mà chúng đang phải trải qua”, phó giám đốc điều hành UNICEF Justin Forsyth cho biết.
Hệ thống y tế ở miền đông Aleppo đang bị hủy hoại với chỉ khoảng 30 bác sỹ còn lại ở đó, hầu như không còn bất cứ trang thiết bị y tế hoặc thiết bị cứu thương nào để có thể sử dụng cứu chữa những người bị thương, trong khi đó, số ca chấn thương ngày càng tăng.

Hàng trăm trẻ em bị thương vong trong các cuộc xung đột tại Aleppo, Syria
Các bác sỹ tại hiện trường cho biết, trẻ em có cơ hội sống sót thấp cũng thường bị bỏ cho đến chết do hạn chế về năng lực và nguồn cung cấp thiết bị, vật tư y tế, đại diện UNICEF cho biết trong một thông cáo báo chí.
“Không gì có thể biện minh cho những cuộc tấn công nhằm vào trẻ em như vậy. Sự đau đớn này, và cú sốc đối với trẻ em này, rõ ràng là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”, ông Forsyth nói.
Hôm 25-9, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria, đã khẩn khoản yêu cầu 15 nước thành viên hội đồng, đặc biệt là các thành viên thường trực Nga và Mỹ, hãy cứu lấy lệnh ngừng bắn vừa đổ vỡ, giúp chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này và giúp viện trợ khẩn cấp vào được thành phố Aleppo, nơi có khoảng 2 triệu người vẫn đang bị mắc kẹt dưới các làn đạn.