- Thắng đậm U23 Indonesia, U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 28
- HLV Miura: Chúng tôi có đủ khả năng vào chung kết, nhưng...

Một lời chia tay đẹp của U23 Việt Nam
U23 Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch
Trong trận đấu cuối cùng này, thầy trò HLV Miura đã gửi tới các CĐV một lời chia tay đẹp với chiến thắng 5-0. Ngay trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã dẫn 4-0 và nắm chắc chiến thắng trong tay. Những cầu thủ ghi bàn là Huy Toàn (2 bàn), Mạc Hồng Quân, Hữu Dũng và Quế Ngọc Hải.
Trận này, Công Phượng không lập công nhưng anh cũng kịp ghi dấu ấn của riêng mình với 2 đường kiến tạo cho đồng đội làm tung lưới U23 Indonesia. Sau trận đấu, HLV Miura điềm tĩnh: “Thất bại ở bán kết đã khiến nhiều cầu thủ của chúng tôi xuống tinh thần. Nhưng họ đã chứng tỏ là những cầu thủ chuyên nghiệp, khi trở lại đầy mạnh mẽ.
Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các CĐV cho tới trận cuối cùng này. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Những gì diễn ra trên sân cho thấy, chúng ta đủ khả năng vào tới trận chung kết. Tôi nghĩ đây là lứa cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam”.
Ít giờ sau khi U23 VIệt Nam đoạt HCĐ, sân vận động Quốc gia Singapore chứng kiến màn đăng quang môn bóng đá nam của U23 Thái Lan. Trước đối thủ U23 Myanmar bị đánh giá yếu hơn, nhưng phải đến phút 54, Tanaboon mới mở tỉ số cho ĐKVĐ Thái Lan. Bế tắc được giải tỏa, đội bóng xứ Chùa Vàng ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Chananan (phút 64) và Pinyo (phút 78). Thắng chung cuộc 3-0, U23 Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch.