Chung kết lượt đi: Việt Nam thắng Thái Lan 2-1:
Trên cả tuyệt vời!
(ANTĐ) - Ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất của mình, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được đội tuyển của họ lại xuất sắc đến như thế trước người Thái ngay tại “thánh địa” Rajamangala.
Người hâm mộ chia vui với thủ môn Hồng Sơn ngay trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) |
Đêm Bangkok diệu kỳ
“Không thể tin nổi đây là ĐTVN!”. Tất cả những ai chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV Calisto đêm qua có lẽ đều phải thốt lên như thế. Trước cách chơi đầy khôn khéo, dũng cảm và biến hóa của các cầu thủ Việt Nam, Thái Lan, từ một đội bóng số 1 ở khu vực bỗng đánh mất đi cái uy của mình một cách kỳ lạ, nhất là trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Bởi nếu ai đó không theo dõi hiệp 1 mà chỉ nhìn vào kết quả, hẳn họ sẽ không thể tin nổi vào mắt mình.
Vũ Phong (ngoài cùng bên trái) thêm một lần tỏa sáng với bàn mở tỷ số tuyệt đẹp |
Với Công Vinh, người ta đã chờ đợi khoảnh khắc mà số 9 của ĐTVN sút tung lưới đối phương lâu lắm rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã đền đáp được niềm tin của HLV Calisto, dù đã có những lúc niềm tin ấy bị xao động ít nhiều bởi dư luận.
Phát biểu sau trận đấu HLV Calisto: “Sự khát khao của các cầu thủ đã làm nên chiến thắng” “Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi tuyệt vời. Chúng tôi đã lột xác hoàn toàn và chính những khát khao cháy bỏng trong mỗi cầu thủ đã giúp chúng tôi có được chiến thắng này. Tâm lý của họ đã tốt lên rất nhiều kể từ trận thắng Singapore. Hôm nay, Thái Lan chơi tốt nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, vẫn còn trận lượt về ở phía trước, tôi và các cầu thủ sẽ làm tất cả để giành chức vô địch”. HLV P. Reid: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội” “Tôi không có gì phàn nàn về các cầu thủ của mình ngày hôm nay, họ đã chơi tốt và đúng với mong muốn của tôi. Chỉ có điều ĐTVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn, trong khi thủ môn của các bạn chơi quá tốt. Tôi nghĩ rằng cơ hội vẫn còn nguyên với Thái Lan, dù phải đá lượt về ở Mỹ Đình. Chúng ta còn những 90 phút, và chưa thể nói trước được điều gì cả”. Thúy Ngân (Từ Bangkok) |
Cảm ơn Công Vinh bao nhiêu, thì người ta cũng phải dành những lời khen tặng cho Vũ Phong, người mở tỉ số cho ĐTVN bấy nhiêu. Lần thứ 2 tại giải năm nay, Vũ Phong tỏa sáng mang về chiến thắng cho Việt Nam. Tất nhiên, hôm qua, thủ môn Hồng Sơn cũng cần phải được nhắc đến như một trong những người xuất sắc nhất. Anh vẫn thể hiện được vai trò “người gác đền” không thể thay thế của mình.
Nếu như Hồng Sơn không xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Suksomkit ngay ở phút 13, có lẽ, trận đấu đã đi theo một chiều hướng khác. Nhưng những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Calisto đã biến đêm Bangkok ngày hôm qua trở thành một khoảnh khắc kỳ diệu nhất với người Việt Nam.
Trong khoảng thời gian hiệp 2, người Thái mới “hiện nguyên hình” với lối đá mang dáng vóc hủy diệt quen thuộc. Nhưng Thái Lan càng tấn công thì hàng thủ vững chắc của ĐTVN lại càng như được tôn vinh. Và tất cả những gì họ có thể làm chỉ là một bàn thắng danh dự vào lưới Hồng Sơn do công của Rangsio (9) mà thôi. Với người Việt Nam, 4 phút bù giờ của trận đấu này thật hồi hộp. Khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu, cũng là lúc mà những bữa tiệc ăn mừng thực sự bắt đầu.
Hàng vạn người đổ ra đường trong đêm Giáng sinh mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam. ảnh chụp lúc 22h30 đêm qua 24-12 trên đường Đinh Tiên Hoàng bên hồ Hoàn Kiếm |
Cúp Vàng đã ở rất gần
Có ai đó đã từng nói những nhà quán quân ở mỗi giải đấu nào đó thường có một khởi đầu rất chậm. ở trận ra quân vòng bảng tại Phuket, ĐTVN cũng đã khởi đầu ì ạch với trận thua 0-2 trước Thái Lan. Nhưng hôm qua, bóng dáng của nhà vô địch đã hiện hữu.
Chúng ta đã thắng nhà ĐKVĐ ngay trên sân khách, và giờ lại tiếp tục đánh bại đội bóng số 1 khu vực ngay tại “thánh địa” của họ. Dù vẫn còn 90 phút nữa ở phía trước, nhưng lúc này, dường như chẳng có điều gì có thể cản bước thầy trò ông Calisto chạm đến vinh quanh đầu tiên được nữa.
Hơn 80 triệu người dân Việt Nam, có bao nhiêu người đã khóc vì hạnh phúc trong đêm qua. Có bao nhiêu người trào dâng nước mắt vì cuối cùng thì tình yêu của họ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Giây phút thăng hoa trước đối thủ mạnh nhất trong khu vực đã trở lại sau tròn 1 thập kỷ, kể từ Tiger Cup 1998. Chỉ có điều, lần này, nó còn rực rỡ và lung linh hơn.
Phi Điệp