Trận thư hùng kiểu Mỹ

ANTĐ - Đương kim Tổng thống Mỹ B. Obama và đối thủ thuộc đảng Cộng hòa M. Romney đang ráo riết “luyện tập” để chuẩn bị bước vào cuộc so tài hùng biện đầu tiên, được truyền hình trực tiếp vào “giờ vàng” tối 4-10 từ thành phố Denver, bang Colorado. 

Cuộc so tài hùng biện giữa ông B.Obama và ông  M.Romney sẽ rất căng thẳng

Mọi thông tin chính thức đều bị phong tỏa nhưng theo nguồn tin báo chí, cuối tuần qua, khi có mặt tại bang Massachusets, ông M. Romney đã dành phần lớn thời gian cùng Hạ nghị sỹ R. Portman, người được phân công thủ vai ông B. Obama, thực tập tranh cãi và lập luận về các vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm. Vị cựu thống đốc 65 tuổi này trên thực tế cũng đã có các cuộc luyện tập từ cách đây vài tuần lễ để chuẩn bị cho các cuộc tranh cãi mà họ dự báo là sẽ rất căng thẳng. 

Trong khi đó, các quan chức phụ trách chiến dịch tái tranh cử thuộc phe Dân chủ cũng khá kín tiếng về cách thức và tần suất các buổi luyện tập của Tổng thống B. Obama. Được biết, ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng cũng đã có nhiều cuộc trao đổi rất thận trọng về các chủ đề với nhóm các quan chức cao cấp trong ê kíp vận động tranh cử. Thậm chí Thượng nghị sỹ J. Kerry, người đóng vai đối thủ M. Romney, còn đáp máy bay đến khu nghỉ mát ở thành phố Henderson, bang Nevada, để luyện tập tranh luận cùng với ông B. Obama.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi “cuộc quyết đấu” giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa để đoạt chiếm Nhà Trắng chuyển sang giai đoạn đối đầu trực tiếp giữa hai cặp liên danh thì cũng là lúc thiên hạ được chứng kiến một cuộc đấu khẩu ngày càng nảy lửa, mà những đòn hiểm thường chỉ được tung ra vào thời điểm cuối. Ba cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình trong tháng 10 này được cả hai bên xác định là cơ hội bứt phá cuối cùng trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri trước ngày bỏ phiếu 6-11. Báo chí thế giới mô tả đó là “trận thư hùng kiểu Mỹ”. 

Về phía ông B. Obama, giới phân tích nhận định đương kim Tổng thống dường như muốn sử dụng cuộc tranh luận đầu tiên vào tối 4-10 để “hạ gục đối thủ đang bị dính đòn” do một số phát biểu sai lầm kể từ sau đại hội của hai đảng. Ngón đòn mà ông B. Obama đưa ra là chê đối thủ chỉ là người kế thừa chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống George Bush - những phương thức vốn không còn phù hợp để giải quyết mối quan hệ của Mỹ với cộng đồng thế giới, chủ trương cắt bỏ chế độ tem phiếu lương thực cho người nghèo, trong lúc lại yêu cầu giảm thuế thu nhập cho thiểu số những người giàu có.

Với ông M. Romney, sau cú  “vạ miệng” và những phát ngôn “châm lửa tự thiêu” trong chuyến công du đến  Anh, Israel và Ba Lan do hiểu biết kém trong lĩnh vực đối ngoại, ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang cố lật ngược thế cờ bằng một loạt những lời hứa. Theo đó, ngay khi bước vào Nhà Trắng, ông sẽ “cứng rắn với Nga”, kiên quyết “chỉnh đốn Trung Quốc”, tăng cường sức mạnh quân đội Mỹ để đối phó với quân đội Trung Quốc đang mạnh lên… Ông M. Romney cũng không quên chế tài chèo lái kinh tế của Tổng thống B. Obama mà bằng chứng là Mỹ đang bị Trung Quốc áp sát. 

Chưa biết ai sẽ thắng ai, ai sẽ giành ưu thế sau cuộc “so miệng” này. Nhưng điều mà người Mỹ quan tâm không phải là màn trình diễn của hai ứng cử viên, mà là câu trả lời với hàng núi thách thức đang đặt ra với nước Mỹ. Đó là con số nợ công hiện đã vượt mức 16.000 tỷ USD, tương đương 104% GDP, khiến chính phủ Mỹ lâm vào tình trạng “cháy túi”, là tỉ lệ thất nghiệp trong 48 tháng liên tiếp vẫn hơn 8%, là nỗi ám ảnh khi thiểu số 1% tước đoạt quyền lợi của đa số 99% người Mỹ...

Ai sẽ viết tiếp “giấc mơ Mỹ” vẫn là điều khó đoán cho đến thời điểm hiện nay.