
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon
đá quả bóng mở màn trận đấu
Tuy trận đấu đặc biệt là thế, nhưng các cầu thủ Real nhập cuộc khá chậm chạp. Kết quả là đến phút 31, Levante đã gây bất ngờ khi Michel đi bóng dũng mãnh vào vòng cấm Real Madrid trước khi phối hợp với đồng đội rồi đánh bại thủ thành Diego Lopez, mở tỉ số trận đấu cho đội khách.
Bàn thắng đã khiến cả sân vận động chìm vào im lặng và ngay lập tức HLV Jose Mourinho gọi Cristiano Ronaldo ra đường piste khởi động. Tuy nhiên, khi siêu sao người Bồ Đào Nha còn chưa kịp vào sân thì Real đã có bàn gỡ hòa với một siêu phẩm tuyệt đẹp của Gonzalo Higuain.
Từ giữa sân, Xabi Alonso có đường chuyền bổng tinh tế loại toàn bộ hàng thủ Levante, giúp Higuain, trong tư thế không có ai kèm đã có đủ thời gian và khoảng trống để xoay người trên không tung một cú vô lê tuyệt đẹp vào góc xa khung thành Levante, khiến thủ thành Munua đứng bất lực nhìn bóng vào trong khung gỗ.

Higuain lập siêu phẩm giúp Real lội ngược dòng
Trong khi các pha quay chậm của bàn thắng này trên truyền hình còn chưa kết thúc thì Real đã có bàn thắng tiếp theo khi Ronaldo và Ozil đổi chỗ cho nhau và cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ không có khó khăn gì khi đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số 4-1 cho "kền kền trắng".
Khi tinh thần đội bóng lên đến đỉnh điểm, Real dồn toàn lực lên tấn công và ngay trước khi hết giờ, Di Maria đi bóng tốc độ và kéo hết gần như toàn bộ hàng thủ Levante về phía mình trước khi tỉa bóng cho Ozil đệm bóng vào lưới ở cự ly gần, ấn định tỉ số đậm đà 5-1 cho Real Madrid.
Chung cuộc, Real Madrid đã lại có một chiến thắng cách biệt nữa để đặt gánh nặng sức ép lên vai Barcelona đá sau mình vài giờ. Chỉ tiếc cho Iker Casillas khi anh có tên trong danh sách đăng ký nhưng lại không được chọn bắt chính sau khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương.