![]() |
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu trong một sự kiện vào tháng 10-2025 tại Paris |
“Tổng thống Pháp đã bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng và giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ” - điện Elysee ra thông báo hôm 10-10. Việc tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu là một lựa chọn bất ngờ, khép lại 1 tuần đầy biến động trên chính trường Pháp. Cuối chủ nhật tuần trước, ông Lecornu đã công bố nội các của mình, nhưng bị Bộ trưởng Nội vụ chỉ trích công khai ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau 6-10, ông Lecornu đã nộp đơn từ chức và đã được Tổng thống Macron chấp thuận. Tuy nhiên, Tổng thống đã đảo ngược quyết định và yêu cầu vị lãnh đạo chính phủ đàm phán với các đối thủ chính trị trong vòng 48 tiếng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Lecornu viết: “Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang gây phẫn nộ cho người dân và chấm dứt sự bất ổn gây tổn hại đến hình ảnh và lợi ích của nước Pháp”.
Sự bế tắc chính trị xung quanh việc thành lập nội các và thông qua ngân sách đã khiến Pháp bị so sánh với các nước châu Âu như Italia, vốn nổi tiếng là bất ổn chính trị. Nhưng ông Lecornu dường như đã đàm phán để có một biện pháp bảo vệ trước những bất ổn chính trị tiếp theo. Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 10-10, ông đã nêu bật một thỏa hiệp: Tất cả vấn đề nêu ra trong cuộc tham vấn lãnh đạo các đảng phái cũng sẽ được đưa ra tranh luận tại Quốc hội.
Phải nói thêm rằng, trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Macron đã nhiều lần thúc ép Quốc hội thông qua luật mà không cần bỏ phiếu. Đối với ông Macron, giải pháp cho sự sụp đổ kiểu domino của các Thủ tướng gần đây dường như rất đơn giản: Tiếp tục như vậy. Quyết định đó đã vấp phải sự phẫn nộ từ các đối thủ của ông. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Jordan Bardella - Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia đã chỉ trích quyết định này là “một trò đùa tệ hại, một sự hổ thẹn của nền dân chủ, một sự sỉ nhục đối với người dân Pháp”. Nhân vật chính trị cực hữu Marine Le Pen (hiện đang rời khỏi các chức vụ chính trị trong khi chờ kháng cáo về những bất thường trong tài chính khi vận động tranh cử) đã kêu gọi ngay lập tức loại bỏ chính phủ chưa được công bố của ông Lecornu và tổ chức các cuộc bầu cử mới.
Thông tin liên quan đến lãnh đạo đảng phái mà ông Lecornu tuyên bố là điều dễ hiểu, nhưng có một bất ngờ ông muốn chia sẻ: “Mọi tham vọng đều chính đáng và hữu ích, nhưng những người tham gia Chính phủ phải cam kết không tham gia vào tranh cử Tổng thống cho năm 2027”. Động thái này có thể sẽ loại trừ những nhân vật như Bruno Retailleau - cựu Bộ trưởng Nội vụ, người dự kiến sẽ ra tranh cử vào năm 2027. Tương tự, các nhà lãnh đạo của các đảng cực tả và cực hữu cũng sẽ bị loại khỏi chính phủ. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên vì ban lãnh đạo của cả 2 đảng (bao gồm cả bà Le Pen, nếu kháng cáo của bà thành công) dự kiến sẽ phản đối người kế nhiệm theo đường lối trung dung của ông Macron.
Mặc dù Thủ tướng Lecornu vẫn chưa công bố nội các của mình, nhưng các cuộc tham vấn cuối cùng hôm 10-10 là với khối trung tâm của Tổng thống Macron cùng các đảng cánh tả và cánh hữu truyền thống. Các đảng cực tả và cực hữu đã bị loại khỏi các cuộc thảo luận. Thủ tướng Lecornu đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi về việc lựa chọn các Bộ trưởng vào tối 6-10 dù đã mất gần 1 tháng để công bố nội các đầu tiên của mình. Sau khi hứa sẽ chấm dứt hợp tác với 2 vị Thủ tướng tiền nhiệm, giữa bối cảnh chính trị Pháp đang chia rẽ, ông đã công bố danh sách Bộ trưởng với số lượng đồng minh của Tổng thống Macron nhiều hơn so với năm 2017. Và lần thứ hai này, nhiều người dân Pháp sẽ theo dõi sát sao việc ông lựa chọn các đồng nghiệp như thế nào.