Tội ác rợn người trên hòn đảo hoang lạnh

ANTĐ - Đêm đầu tiên đặt chân lên khu nghỉ dưỡng Kiwayu giữa biển khơi Kenya, bà Judith chợt tỉnh giấc thấy chồng mình - ông David đứng góc giường, đèn bật sáng. “Chuyện gì thế? Sao ông lại giơ tay lên?”, bà thắc mắc. Chỉ tới khi thấy mũi súng lạnh ngắt chĩa vào mình, bà mới nhận ra vợ chồng họ đang đối mặt với một nhóm cướp.

Dù phủ nhận mọi tội lỗi nhưng Ali Babitu Kololo vẫn phải nhận hình phạt thích đáng

Ký ức kinh hoàng

Vợ chồng Judith và David Tebbutt, cùng 58 tuổi, sống ở Stortford, Hertfordshire, nước Anh. Kết hôn từ năm 1985, họ có một cậu con trai duy nhất Ollie sinh năm 1986. Dù cả hai rất bận, bà là nhân viên xã hội còn ông điều hành xuất bản, nhưng đều rất thích đi du lịch, vì thế họ đã thu xếp một kỳ nghỉ tại Kenya trong tháng 9-2011.   

Đầu tiên, họ tới hoang mạc Masai Mara để rong chơi cùng với ngựa vằn, linh dương đầu bò và báo. Sang tuần thứ hai, họ tới khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo nhỏ Kiwayu, ngoài khơi bờ biển Kenya, cách biên giới Somalia chừng 40km. Từ máy bay bước xuống, điều đầu tiên mà họ cảm nhận là sự hoang vắng và tĩnh lặng. Nơi nghỉ ngơi là một chiếc lều rộng, đủ tiện nghi nhưng không có cửa sổ hay cửa ra vào. 

Ngay đêm hôm đó, bà Judith chợt tỉnh giấc, phát hiện hai vợ chồng họ gặp phải nhóm cướp. Cả hai bị nhóm người lạ mặt lôi ra khỏi lều. Bà Judith Tebbutt được đưa thẳng lên tàu cao tốc tới Somalia. 3 tuần đầu tiên, bà mong ngóng có ngày được đoàn tụ với chồng, chỉ đến khi bọn bắt cóc cho bà nói chuyện với con trai ở Anh, bà mới biết ông David Tebbutt đã ra đi mãi. Đêm đó, ông đã bị bắn vào ngực vì chống lại bọn cướp để bảo vệ vợ mình. 

Bị giam hãm trong một ngôi nhà tại Somalia, bà Judith sống trong tâm trạng lo âu, buồn tủi đến cùng cực. Hơn một lần bọn cướp đe dọa, nếu tiền chuộc không được chuyển đến, chúng sẽ bắn chết con tin. Tháng 3-2012, người con Ollie báo với mẹ rằng bà sẽ được về nhà. Bà vẫn chưa tin cho đến khi nhìn thấy đường băng và chiếc trực thăng đón mình. Đó là kết quả thương lượng qua trung gian là một công ty an ninh tư nhân, tổng số tiền chuộc mà gia đình bỏ ra được thỏa thuận một cách bí mật. Được trả tự do, khi đó bà Judith chỉ nặng chưa đầy 32kg.

Kẻ duy nhất đền tội

Trở lại với vụ tấn công đêm ấy, chỉ một ngày sau, Ali Babitu Kololo, 27 tuổi, nhân viên khu nghỉ mát sang trọng đó đã bị bắt. Các điều tra viên cho biết, mặc dù nạn nhân không nhận dạng được Kololo nhưng các bằng chứng chứng tỏ điều này.

Tại phiên tòa diễn ra tại Lamu, Kenya hôm 29-7, Kololo là người duy nhất liên quan đến thảm kịch này bị đưa ra xét xử. Thẩm phán cho biết, đây chính là thành viên thứ 6 của nhóm cướp. Một trong những kẻ bắt cóc nói với bà Judith rằng một đồng bọn của hắn đã không kịp tẩu thoát và đang gặp rắc rối lớn ở Kenya. “Người đó chỉ có thể là anh, bởi ngoài anh ra không còn ai bị bắt trong vụ việc này”, vị thẩm phán khẳng định. Ali Babitu Kololo đã bị tuyên án tử hình vì tội cướp của và bắt cóc với ý định giết người.

Các điều tra viên của địa phương cho biết, vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng khó khăn nhất là các nghi can vẫn đang ở Somalia. Tuy nhiên, đối với bản án tử hình của Ali Babitu Kololo, Kenya hiện đang xem xét hình phạt này bởi từ năm 1987 đến nay, nước này chưa thi hành một án tử hình nào. Dự kiến, kẻ giết người này có thể được giảm án xuống tù chung thân trong phiên xử tiếp theo.