Tinh thần thi đấu của tuyển U23 rất kém

ANTĐ - HLV Miura liên tục tỏ ý không hài lòng với cách học trò buông xuôi ở các trận thua vừa qua. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận gặp CLB Cerezo Osaka (18h chiều nay 17-12, sân Hàng Đẫy) ông thầy người Nhật nêu quan điểm: “Kết quả không quan trọng bằng tinh thần và sự thể hiện trên sân của U23 Việt Nam”.

Tinh thần thi đấu của tuyển U23 rất kém ảnh 1Trận đấu với Cerezo Osaka chiều nay sẽ giúp U23 Việt Nam (trái) thu về những kinh nghiệm quý cho hành trình VCK châu Á 2016.  Ảnh: Bảo Lâm

Kết thúc trận thua 0-1 trước JFL Selection (đang chơi giải hạng Tư Nhật Bản) hôm 14-12, HLV Miura ngồi bần thần hồi lâu trên băng ghế huấn luyện, trước khi lặng lẽ ra về mà không trả lời báo chí.

Ông giãi bày trong buổi họp báo vào sáng qua (16-12): “Tôi không rõ báo chí và người hâm mộ nói gì sau 2 trận thua này. Riêng tôi thì rất buồn! Các học trò của tôi gần như buông xuôi, họ đã không cố gắng đến phút cuối cùng”. Ông Miura cho biết sẽ làm mọi cách để học trò không tái diễn cách chơi tương tự ở những trận kế tiếp.

Đây không phải lần đầu tiên ông Miura bày tỏ bức xúc, bởi ở một số giải trước đó, cả U23 Việt Nam lẫn ĐTQG đều từng khiến ông thầy người Nhật phàn nàn về tinh thần thi đấu, nhất là khi bị dẫn trước. Và điều này cũng vừa được HLV Miura thẳng thắn bày tỏ trong bài trả lời tạp chí Newspicks (Nhật Bản) hôm 9-12. 

Tronh khi đó, nhiều người cũng tỏ ý không hài lòng với cách các cầu thủ U23 Việt Nam lủi thủi bỏ về ở cả 2 trận thua JFL Selection vừa qua mà không chào khán giả - những người đã chịu rét tới sân Hàng Đẫy, cổ vũ cho thầy trò HLV Miura. Nó khác với hình ảnh từng được ca ngợi ở một số trận thắng trước đó. “Phải chăng chỉ khi thắng trận họ mới nhớ cảm ơn khán giả” - một cổ động viên đặt câu hỏi về cách ứng xử sau mỗi thất bại của tuyển thủ U23 Việt Nam. Vì thế, những ứng xử của thầy trò HLV Miura trong trận đấu với Cerezo Osaka chiều nay sẽ bị “giám sát” rất kỹ.

Nói về trận đấu này, HLV Miura đánh giá: “Đội hình 16 cầu thủ Cerezo Osaka đều còn rất trẻ và sẽ thi đấu hết mình. Học trò của tôi sẽ làm quen dần với các đối thủ mạnh, quen với cách chơi mạnh mẽ. Nhưng điều tôi quan tâm không phải kết quả mà là tinh thần, sự thể hiện của họ trên sân”. Trước sức ép từ dư luận sau chuỗi trận thua của đội tuyển U23 vừa qua, ông Miura thẳng thắn nêu quan điểm: “Với tôi, thà thua đội mạnh còn tốt hơn thắng một đội yếu. Việc được thi đấu với đối thủ mạnh như Cerezo Osaka sẽ giúp U23 Việt Nam nhận ra điểm yếu để khắc phục”.

Đối thủ của U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn 

CLB Cerezo Osaka là đội bóng lâu đời (thành lập năm 1957) và có tên tuổi ở Nhật Bản với 4 lần VĐQG, 3 lần vô địch Cup Hoàng đế. Nhiều cầu thủ nổi tiếng từng thi đấu cho CLB này như Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Diego Forlan (Uruguay)… Tuy nhiên 16 cầu thủ sang Việt Nam giao hữu lần này của Cerezo Osaka hầu hết là các cầu thủ trẻ, người lớn tuổi nhất là thủ môn Daiki Kogure mới 20 tuổi. Trong số này có 4 cầu thủ từng chơi chính ở J-League 2 mùa 2015 và 3 người là tuyển thủ U19 Nhật Bản. Dù còn trẻ nhưng các cầu thủ Cerezo Osaka vẫn được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Phát biểu trước trận, HLV Kazuhiro Murata (CLB Cerezo Osaka) dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà: “Đây sẽ là trận đấu khó với Cerezo Osaka, bởi U23 Việt Nam rất chăm chỉ tập luyện và họ có tốc độ nhanh”.