Tính mạng "nhà tiên tri" đang bị đe dọa
(ANTĐ) - An ninh tại viện hải dương học Oberhausen đang được thắt chặt để bảo vệ chú bạch tuộc Paul khỏi mọi sự đe dọa sau khi "nhà tiên tri" đã đoán đúng tỷ số trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Đức.
Thắt chặt an ninh để bảo vệ "bạch tuộc tiên tri" |
Trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2010, Paul nổi danh như cồn khắp thế giới nhờ đoán đúng kết quả tất cả các trận đấu có đội tuyển Đức tham gia. Trước trận Đức - Tây Ban Nha, chú bạch tuộc Paul cũng đã tiên đoán Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng. Và đêm qua, Tây Ban Nha đã thắng Đức với tỷ số 1-0 lại càng khẳng định khả năng tiên tri kỳ lạ của chú bạch tuộc này.
Theo thông tin của báo giới Đức, dân cá độ nước này hết sức “cay cú” bạch tuộc Paul. Sau trận thua, nhiều người cho rằng việc Paul chọn Tây Ban Nha đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí thi đấu của “Cỗ xe tăng” Đức.
Tờ Der Western cho hay, đã có một số lượng lớn bình luận trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter yêu cầu cho Paul vào chảo rán, nướng hay làm nguyên liệu cho món salad hải sản. Một số người khác thì lại muốn thả Paul vào chuồng nuôi cá mập.
Hiện tại, an ninh tại viện hải dương học Oberhausen đang được thắt chặt hơn bao giờ hết. Các nhân viên tại đây đã ở vào thế sẵn sàng để bảo vệ chú bạch tuộc này khỏi mọi sự đe dọa.
Oliver Walenciak, người chăm sóc Paul cho biết: “Số lượng người muốn “nướng” chú bạch tuộc của chúng tôi đang không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, Paul không có lỗi gì cả. Chúng tôi cũng đã tăng cường an ninh để bảo vệ nó khỏi mọi sự nguy hiểm. Paul sẽ vẫn sống khỏe”.
H.N
(Tổng hợp)