Tìm thấy xác tàu chở 1.060 tù binh bị đắm trong Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà thám hiểm biển sâu ngày 22-4 thông báo, họ đã xác định được vị trí xác tàu vận tải Montevideo Maru của Nhật Bản sau khi con tàu bị trúng ngư lôi ngoài khơi Philippines trong Thế chiến II, khiến gần 1.000 người Australia trên tàu thiệt mạng.
Tàu vận tải Montevideo Maru của Nhật Bản

Tàu vận tải Montevideo Maru của Nhật Bản

Silentworld Foundation, đơn vị tổ chức hoạt động tìm kiếm, cho biết xác tàu Montevideo Maru được tìm thấy ở độ sâu hơn 4.000m. Con tàu bị một tàu ngầm Mỹ đánh chìm vào ngày 1-7-1942 do thủy thủ đoàn không nhận diện được nó đang chở tù binh.

Vụ chìm tàu Montevideo Maru là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Australia, giết chết khoảng 979 công dân Australia trong đó có ít nhất 850 quân nhân. Công dân từ 13 quốc gia khác cũng có mặt trên tàu, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên khoảng 1.060 người. Họ đã bị lực lượng Nhật Bản bắt giữ vài tháng trước đó khi thị trấn ven biển Rabaul ở Papua New Guinea thất thủ.

Thủ tướng Australia, Anthony Albanese cho biết: “Cuối cùng thì nơi an nghỉ của những linh hồn đã mất trên tàu Montevideo Maru đã được tìm thấy. Trong số 1.060 tù binh trên tàu có 850 quân nhân Australia – mạng sống của họ bị rút ngắn”, ông Albanese nói, “Chúng tôi hy vọng tin tức hôm nay sẽ mang lại một chút an ủi cho những người thân yêu đã trông chờ trong thời gian dài”.

Sau 5 năm lập kế hoạch, các nhà thám hiểm đã bắt đầu tìm kiếm xác tàu Montevideo Maru vào ngày 6-4 ở phía Tây Bắc đảo chính Luzon của Philippines và đã phát hiện ra xác tàu chỉ 12 ngày sau đó bằng cách sử dụng thiết bị công nghệ cao.

John Mullen, Giám đốc Silentworld Foundation, đơn vị thực hiện cuộc tìm kiếm với công ty khảo sát biển sâu Fugro của Hà Lan cùng với sự giúp đỡ của quân đội Australia, cho biết: “Việc phát hiện ra xác tàu Montevideo Maru đã khép lại một chương khủng khiếp trong lịch sử hàng hải và quân sự Australia. Các gia đình đã chờ đợi tin tức về những người thân yêu mất tích của họ trong nhiều năm trước khi biết được kết cục bi thảm của vụ chìm tàu. Một số người không bao giờ hoàn toàn chấp nhận rằng những người thân yêu của họ nằm trong số các nạn nhân”.

Trung tướng Lục quân Australia, Simon Stuart, nói rằng, việc tìm thấy xác tàu Montevideo Maru đã chấm dứt 81 năm “trông ngóng” của những người có người thân mất tích sau vụ đắm tàu. “Mất mát này kéo dài hàng thập kỷ và nhắc nhở tất cả chúng ta về cái giá phải trả của con người trong xung đột”, ông nói.