Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sau 21 năm mất tích

ANTĐ -  Chính quyền bang Oklahoma, Mỹ vừa thông báo họ phát hiện ba bộ xương cạnh một bể rác hồi tháng trước. Rất có thể là bộ xương của ba người phụ nữ đã mất tích năm 1992. 
 
2 trong số 3 nạn nhân bị mất tích từ năm 1992

Hôm thứ Năm vừa qua, Grover J.Prewitt Jr, 60 tuổi đã bị bắt về tội phun ớt đen lên 3 bộ xác để tránh bốc mùi. Đó có thể là xác của Wendy Camp, 23 tuổi, cùng 2 cô con gái là Cynthia Britto, 6 tuổi và Lisa Kregear, 22 tuổi. Cảnh sát tìm thấy túi xác và ví gần đó và được cho là đồ dùng những nạn nhân mang theo khi mất tích ngày 29/05/1992.

 Prewitt từng là chủ nhân của mảnh đất nơi phát hiện xác 3 người phụ nữ và bị cáo buộc là kẻ đồng lõa bắt cóc và giết 3 người này. 

 
2 hung thủ được cho là chủ mưu của vụ bắt cóc và chôn người

Điều tra viên cho hay, 3 người phụ nữ mất tích vào năm 1992. Cả ba bị chôn vào hố và Prewitt là người đã xịt ớt đen để thi thể không bị bốc mùi theo yêu cầu của mẹ Prewitt. Mẹ của Prewitt, bà Ida Prewitt đã chết hồi tháng 9-2011.

Trước khi xảy ra sự việc, Ida đã cãi nhau với bà Wendy về việc Wendy kết hôn với cháu trai bà ta. Khai nhận với cảnh sát, Prewitt cho hay ông ta chỉ dám nghe lời mẹ xịt ớt đen lên để tránh bốc mùi, hoặc khiến chó nghiệp vụ không phát hiện ra mùi thi thể. Kể từ đó ông ta không dám nhìn vào cái hố đó.

Các mẫu ADN đã được gửi đi để kiểm tra liệu có phải chính xác đó là ba nạn nhân bị mất tích nói trên hay không.

Các điều tra viên cho biết thêm, con trai 4 tuổi của Wendy Camp sống với Chad Noe ở Shamrock, Mỹ. Năm 1992 mẹ của Chad chở 3 mẹ con Wendy Camp trở về từ Shamrock và thả họ tại Walmart ở Chandler. Nơi họ mất tích cách thành phố Oklahoma 100 dặm và nơi phát hiện xác họ cách đó khoảng 19 dặm.