Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 19 năm

ANTĐ - Một phụ nữ sống tại bang Indiana của Mỹ đã hạnh phúc tột cùng khi phát hiện cậu con trai bị bóc cóc từ năm 1994 của bà vẫn còn sống khỏe mạnh và hiện đã lấy vợ.

Cậu bé Richard Wayne Landers Jr. khi đó mới 5 tuổi đã bị chính ông bà nội của mình bắt cóc do bất đồng quan điểm người giám hộ với mẹ cậu bé. Vào thời điểm đó, họ đã biến mất khỏi thị trấn Wolcottville, cách thành phố Fort Wayne của bang Indiana khoảng gần 50km về phía Bắc.

 

Cảnh sát bang Indiana cho biết họ đã tìm thấy Landers, năm nay 24 tuổi tại thành phố Long Prairie, hạt Todd, bang Minnesota nhờ vào số Bảo hiểm xã hội của cậu. Tháng 9 vừa qua, chồng mới của mẹ Landers, tức là cha dượng của cậu đã nộp thẻ Bảo hiểm Xã hội cho một thám tử thuộc cơ quan cảnh sát bang Indiana. Người thám tử này đã phát hiện ra số thẻ và ngày tháng năm sinh ghi trên đó trùng khớp với thông tin của một người đang sống ở thành phố Long Prairie. Ảnh trên bằng lái xe của người này cũng có những nét giống với cậu bé Landers đã mất tích.

Tiến hành điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra những người tình nghi bắt cóc là ông bà nội của cậu bé xưa hiện đang sống dưới những cái tên khác ở một thị trấn gần đó. Hiện họ đã xác nhận người được tìm thấy chính là em bé 5 tuổi năm xưa.

Không tiết lộ tên đang sử dụng hiện nay, cảnh sát chỉ đưa ra tên cũ của ông bà nội của Landers là Richard E. và Ruth A.Landers. Hai người này được cho là đã bắt cóc cậu bé từ tháng 7 năm 1994 vì họ “tức giận với các thủ tục phán quyết kéo dài của tòa án” về việc ai sẽ được quyền nuôi cậu. Khi đó họ bị buộc tội chống lại tòa án, tuy nhiên đến năm 2008 thì tội này được gỡ bỏ vì vụ việc đã đi vào quên lãng.

Chia sẻ với báo giới, cha dượng của Landers cho biết vợ ông là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi nghe được tin con mình còn sống, đã lấy vợ và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Ông bà cũng hi vọng sớm được đoàn tụ với con trai mình.

Trích lời cảnh sát:”Theo các chứng cứ có được, có vẻ như Landers không phải chịu bất cứ bất cứ một hành động bạo hành về thể chất cũng như tinh thần nào”.