Tìm danh tính cụ ông đi xe đạp điện bị xe tải cán tử vong

ANTĐ - Sáng sớm, cụ ông điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường, khi đi qua ngã tư cụ loạng choạng tay lái rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chở mía tới cán vào người khiến cụ tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, do cụ ông không mang theo giấy tờ tùy thân, nên cơ quan công an không xác định được danh tính để thông báo cho người thân.

Tối 14-5, thông tin từ trung tá Nguyễn Thanh Bình, điều tra viên của đội CSGT CATP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đang nỗ lực để xác minh danh tính cụ ông bị xe tải cán tử vong vào sáng cùng ngày trên địa bàn TP Vinh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 8h30’ sáng 14-5, một cụ ông điều khiển xe đạp điện hướng đường Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi chiếc xe của cụ ông đi đến ngã tư giao nhau giữa đường Đặng Thái Thân và đường Trần Hưng Đạo thì cụ bất ngờ loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe ôtô tải chở mía loại 1 tấn đi tới không kịp xử lý cán qua người khiến cụ ông tử vong ngay tại chỗ.

Tìm danh tính cụ ông đi xe đạp điện bị xe tải cán tử vong ảnh 1 
Người dân đã lập ban thờ để thắp hương cho cụ ông xấu số
Do trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn. Lực lượng CSGT CATP Vinh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã thông báo đặc điểm nhận dạng đến người dân các phường Cửa Nam, Đội Cung, Vinh Tân… để tìm thân nhân cụ ông.

Đặc điểm nhận dạng, cụ ông khoảng 60-65 tuổi, cao 1,55 mét, tóc cắt ngắn, trán hói, đeo kính râm mầu nâu gọng vàng. Đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, mặc áo sơ mi dài tay nền trắng có sọc màu nâu, chân đi giày trắng. Điều khiển xe đạp điện hiệu YAMAHA sơn màu đỏ đen. Sau xe có ghế chở trẻ em, ghế sơn màu xanh, giỏ đeo hàng phía trước có một số đồ dùng của trẻ em.

Tuy nhiên, sau 14 giờ tìm kiếm mà thi thể cụ ông vẫn chưa có ai đến nhận dạng. Rất đông người dân xót xa, nên đã lập hòm quyên góp ngay cạnh chiếc xe đạp của cụ. Đến 23h cùng ngày, thi thể cụ ông vẫn chưa có thân nhân đến nhận.