Tiêu tiền đúng cách

ANTĐ - Thể thao Việt Nam hôm qua đón một tin vui: Kình ngư 18 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên lọt vào Top 10 thế giới nội dung 400m hỗn hợp nữ, với thông số 4 phút 41 giây 68, lập tại giải Grand Prix Orlando - Mỹ. 

Dấu mốc lịch sử này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Ánh Viên, đồng thời khẳng định lộ trình đầu tư của Liên đoàn bơi lội Việt Nam cho “mũi nhọn” ASIAD 2014 này đang đi đúng hướng.

Từ thành công bước đầu của môn bơi, người ta lại nhìn sang một môn trọng điểm khác để so sánh là điền kinh khi mới đây, lãnh đạo môn này cho biết sẽ dồn kinh phí 3 tỷ đồng được cấp để cho 6 VĐV mũi nhọn sang Mỹ tập huấn.

Cùng điểm tập huấn chất lượng, cùng một mục tiêu “săn” Vàng ASIAD nhưng nếu ở môn bơi, kế hoạch tập huấn được vạch từ cả năm trước thì những nhà hoạch định môn điền kinh giờ mới rục rịch sang Mỹ tiền trạm khi ASIAD đang đến rất gần.

Cần phải nhắc lại rằng trong năm 2013, VĐV mũi nhọn của môn điền kinh là Quách Thị Lan được đầu tư tới 4 tỷ đồng tập huấn tại Bulgaria nhưng sau vài tháng buộc phải “trốn” về nước vì… quá lạnh và chuyển sang Malaysia - nơi có thời tiết tương tự Myanmar để tập huấn tiếp. Sự hời hợt, thiếu khoa học trong cách lên kế hoạch tập huấn của lãnh đạo bộ môn khiến 4 tỷ đồng đầu tư không phát huy tác dụng khi Quách Thị Lan không có nổi một HCV ở nội dung 400m và 400m rào sở trường.

Rõ ràng, để có được những khoản đầu tư tiền tỷ đã khó, song để tiêu nó hiệu quả như môn bơi đang làm còn khó hơn nhiều!