Tiền vệ 32 tuổi lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia

ANTĐ - Chưa bao giờ ở đội tuyển Việt Nam, một cầu thủ đã 32 tuổi mới lần đầu tiên được gọi tập trung, cho đến khi Khánh Lâm - tiền vệ của CLB Hải Phòng xuất hiện.

Tiền vệ 32 tuổi lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia ảnh 1Khánh Lâm quyết “cháy” hết mình cho ĐTVN. Ảnh: QUANG THẮNG

Ngay cả trong những suy nghĩ lạc quan nhất của mình, Khánh Lâm cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ được khoác lên mình màu áo ĐTQG, ở cái tuổi mà với một cầu thủ, đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Xuất thân từ lò Thể Công, rồi phiêu bạt từ sân phủi đến sân chuyên nghiệp khắp trong Nam ngoài Bắc, Khánh Lâm ghé qua bến Hải Phòng như một nơi để anh cống hiến những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, như chùm phượng vĩ cố cháy rực rỡ nốt lần cuối trước khi tàn. Vậy mà nụ cười của số phận đã giúp chùm phượng ấy không chỉ được cháy trong màu áo đội bóng đất Cảng, mà còn được cháy trong màu áo quốc gia, nơi mà mọi cầu thủ “nở muộn” như anh chắc chỉ dám ước ao.

Quyết định gọi Khánh Lâm lên tuyển được HLV Miura đưa ra ngay sau khi dự khán trận ĐTLA tiếp Hải Phòng trên sân Long An. Mặc dù đội bóng đất Cảng thua 0-1, nhưng cựu tiền vệ Thể Công này lại gây được ấn tượng rất mạnh với ông thầy người Nhật bằng lối chơi mạnh mẽ, xông xáo. Ông Miura đã không ngần ngại điền tên Khánh Lâm vào đợt tập trung chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2018 gặp Thái Lan tại Bangkok vào ngày 24-5 tới. 

Thông thường, HLV người Nhật khá kỹ tính khi chọn một cầu thủ. Ông sẽ đưa vào tầm ngắm, quan sát đôi ba lần trước khi đưa ra quyết định. Nhưng với Khánh Lâm, là một trường hợp đặc biệt. Khi ông Miura chỉ cần một trận đấu là biết tiền vệ này là người ông phải có. Sự cần mẫn, chăm chỉ và hiệu quả của Khánh Lâm ở tuyến giữa của Hải Phòng chắc chắn sẽ tiếp thêm sức sống mới cho ĐTVN. Ở tuổi 32 (sinh tháng 1-1984), Khánh Lâm thậm chí còn hơn nhiều đồng đội gần một giáp. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Với anh, ước mơ đã thành hiện thực và anh cũng đã sẵn sàng để chứng minh sự lựa chọn của HLV Miura là có lý.

“Có thể người ta nghĩ tôi già, nhưng tôi vẫn còn trẻ lắm. Ưu điểm lớn nhất của tôi có lẽ là sự nhiệt tình. Tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt vị trí mà HLV giao cho. Lúc này tôi đang rất hạnh phúc vì được đóng góp công sức phục vụ đội tuyển quốc gia. Cầu thủ nào cũng đều mong muốn có phút giây này 1 lần trong đời. Tôi cũng rất bất ngờ khi được gọi lên tuyển lần này và chưa được đối đầu với người Thái Lan bao giờ. Nhưng chúng ta từng thắng Thái Lan và tôi hy vọng ngoài sự đóng góp về chuyên môn thì sự có mặt của tôi sẽ mang lại may mắn cho ĐTVN”, Khánh Lâm chia sẻ.