Tiến Minh khiến cựu VĐTG mướt mồ hôi

ANTĐ - Dù phải dừng bước tại tứ kết giải VĐTG 2011 song Tiến Minh đã khiến cựu VĐTG Peter Gade (hạng 3, Đan Mạch) mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng sau gần 2h đồng hồ tranh tài.

Giành chiến thắng ở séc đấu đầu tiên với tỷ số cách biệt 21-17, nhưng rồi tay vợt Việt Nam lại để thua 2 sec kế tiếp trước Peter Gade (Đan Mạch) và buộc phải chia tay giải đấu danh giá nhất thế giới sau trận đấu tứ kết mới kết thúc rạng sáng nay 13-8..

Trước một đối thủ sừng sỏ như Gade, khó khăn Tiến Minh phải gặp là điều được dự báo. Song với phong độ ổn định, cùng lợi thế tâm lý sau chiến thắng ngoạn mục trước cao thủ Thái Lan, Ponsana ở vòng 3, người hâm mộ cầu lông Việt Nam vẫn hy vọng vào điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Quả thật với tâm lý thoải mái khi đạt chỉ tiêu lọt vào tứ kết, Tiến Minh đã nhập cuộc khá tốt khi liên tiếp dẫn điểm, buộc đối thủ phải chạy theo bám đuổi. Một trong những lợi thế ít ỏi Tiến Minh có được là yếu tố thể lực, điều này giúp tay vợt Việt Nam có được những điểm số quan trọng, qua đó giành chiến thắng ấn tượng 21-17 ở séc đầu tiên.

Hy vọng được thổi bùng khi chỉ cần giữ phong độ đó, Tiến Minh có thể thắng séc quyết định và lọt vào vòng bán kết. Song ở thời điểm đó, yếu tố bản lĩnh, kinh nghiệm mới có tiếng nói quyết định.

Không có được thể lực sung mãn như Tiến Minh, song Peter Gade lại sở hữu chiều cao lý tưởng 1,83m và đó là lợi thế cho những cú đập cầu nguy hiểm. Thông số trận đấu cho thấy, số lượng pha đập cầu ăn điểm của đại diện Đam Mạch gần gấp đôi Tiến Minh.

Quan trọng hơn, ở những thời điểm quan trọng, bản lĩnh cùng kinh nghiệm của tay vợt 36 tuổi, từng thời gian dài chiếm lĩnh vị trí số 1 thế giới đã giúp Gade lội ngược dòng ngoạn mục ở 2 séc cuối với tỷ số lần lượt 21-19, 21-13. Với chiến thắng này, Gade đi tiếp vào bán kết gặp tay vợt số 2 thế giới Lin Dan – người có chiến thắng dễ trước Sho Sasaki (Nhật Bản, hạng 11) ở loạt trận tứ kết.

Dừng bước có phần tiếc nuối, song với việc lọt tới bán kết, Tiến Minh cũng có thể tạm hài lòng với việc đạt được chỉ tiêu, qua đó bỏ túi 6.600 điểm thưởng để giữ vị trí trong top 10 thế giới. Một điểm đáng ghi nhận là bản lĩnh thi đấu của Tiến Minh tại giải này tiến bộ đáng kể. Đó là cơ sở để nhiều người hy vọng tay vợt Việt Nam tiếp tục tỏa sáng và thành công tại các giải đấu tương lai.

Sau khi về nước, Tiến Minh sẽ chuẩn bị bước vào giải Yonex Sunrise Việt Nam Grand Prix mở rộng 2011 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 đến 28-8. Tại giải này, Tiến Minh là hạt giống số 1 đơn nam. Các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với Tiến Minh sẽ là Sho Sasaki (Nhật Bản, 12 thế giới) và Tommy Sugiarto (Indonesia, hạng 23 thế giới)...