Tiến Minh hạ gục đối thủ chỉ sau 20 phút

ANTĐ - Xếp hạt giống số 1 giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2011, Nguyễn Tiến Minh dễ dàng thắng trận ra quân trước Kong keat Zhen sau vỏn vẹn 20 phút thi đấu.

Với hạng 7 thế giới, tay vợt Việt Nam được xếp hạt giống số 1 tại giải và chỉ phải gặp đối thủ “nhẹ ký” là Kong keat Zheng (người Malaysia, hạng 635 thế giới).

Trận ra quân sáng 7-9 của số 1 Việt Nam diễn ra đúng như dự đoán, với đẳng cấp vượt trội, Tiến Minh dễ dàng vượt qua đối thủ với 2 sec trắng (21-10, 21-11) chỉ sau đúng 20 phút so tài.

Ở trận đấu sau đó ít giờ, đối thụ kỵ giơ của Tiến Minh là Simon Santoso (Indonesia, hạng 18 thế giới) cũng có chiến thắng thuyết phục 21-18, 21-18 trước tay vợt Hồng Kông, Chan Yun Lung để ghi tên mình vào vòng 2.

Theo lịch thi đấu, nhiều khả năng Tiến Minh sẽ lần thứ 4 đụng độ với Santoso tại tứ kết. Dù kém Tiến Minh tới 11 bậc trên BXH thế giới, song tay vợt người Indonesia lại đang có sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong thời gian gần đây và thường có kết quả tốt mỗi lần đọ sức cùng Tiến Minh. Trong 3 lần chạn trán trong quá khứ, Simon giành chiến thắng cả 3 lần, trong đó có trận thắng 2-0 ngay tại giải này năm 2010.

Nhưng trước đó, Tiến Minh cần vượt qua vòng 2 diễn ra vào ngày mai 8-9 trước Soon Huat Goh (người Malaysia, hạng 122). - người vừa có chiến thắng 21-10, 21-13 trước tay vợt chủ nhà Wu Tsai Hsin.

Giải cầu lông Đài Loan  mở rộng 2011 diễn ra từ 6 đến 11-9, có tổng trị giá giải thưởng 200.000 USD, quy tụ nhiều tay vợt mạnh thế giới như Tiến Minh (hạng 7), Park sung Hwan (Hàn Quốc, hạng 12), Lee Il Hyun (Hàn Quốc, hạng 13), Yun Hu (Hồng Kông, hạng 17), Simon Santosa (Indonesia, hạng 18)…

Việt Nam có 2 đại diện tham dự là Tiến Minh (đơn nam) và Vũ Thị Trang (đơn nữ). Tuy nhiên, tài năng trẻ Vũ Thị Trang (hạng 127 thế giới) đã sớm phải dừng bước khi để thua đối thủ chủ nhà Chi Ya Cheng (15-21, 21-17, 17-21) ngay trận đầu ra quân.

Với phong độ hiện tại, cùng tâm lý hưng phấn sau khi giành ngôi quán quân giải Việt Nam mở rộng cách đây ít ngày, hy vọng Tiến Minh sẽ có đạt thứ hạng cao nhất tại giải này – giải đấu thứ 15 của anh kể từ đầu năm 2011.