Tiếc thương cựu tuyển thủ U23 Trần Phước Thọ tử nạn

ANTĐ - Cựu tuyển thủ U23 Trần Phước Thọ qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 23, đã để lại niềm tiếc thương của đồng nghiệp, người thân, bạn bè. 

Tiếc thương cựu tuyển thủ U23 Trần Phước Thọ tử nạn ảnh 1

Thông tin cầu thủ Phước Thọ (sinh năm 1993) qua đời được loan báo rộng rãi từ sáng 18-4. Chia sẻ với báo chí khi đang trên đường tới thăm viếng cựu tuyển thủ U23, Chủ tịch CLB Long An - Võ Thành Nhiệm cho biết, Phước Thọ bị tai nạn giao thông, bị xương sườn đâm vào phổi nên mất trên đường đi cấp cứu. “Cậu ấy là một cầu thủ trẻ triển vọng, được đào tạo bài bản ở đội trẻ Long An từ năm 13 tuổi. Sáng nay khi nghe tin em mất, tôi hết sức bàng hoàng. Đây là một mất mát lớn cho CLB Long An”.

Các thành viên CLB Long An cho biết, theo lịch, sáng 18-4 toàn đội tập luyện. Đêm 17-4, Phước Thọ chạy xe lên để hội quân, không may gặp tai nạn. Trong căn nhà khang trang được xây sửa bằng chính tiền tiết kiệm của Phước Thọ tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, không khí tiếc thương bao trùm.

Bà Đàm Ngọc Lệ - mẹ ruột của hậu vệ Trần Phước Thọ - cầm trên tay những tấm huy chương của con mà nấc nghẹn: “Thọ xa gia đình từ nhỏ. Lúc đầu tôi không muốn con mình theo nghiệp thể thao vì biết sẽ dễ bị chấn thương. Nhưng niềm đam mê quá lớn của con đã thuyết phục được tôi”.

Ngồi cạnh bên, ông Trần Khắc Điểu - cha ruột của Thọ, nghẹn ngào cố gắng ngăn dòng nước mắt. “Từ lúc còn ở đội trẻ, dù lương không nhiều nhưng Thọ thường trích ra một phần để gửi về phụ giúp gia đình. Thọ cũng nói với em gái mình, phải cố gắng học cho đàng hoàng, anh sẽ xin việc khi em ra trường, nào ngờ thằng Thọ nó ra đi bất ngờ quá”, ông nói.

Tiếc thương cựu tuyển thủ U23 Trần Phước Thọ tử nạn ảnh 2

Cựu tuyển thủ Trần Phước Thọ (số 12) ra đi khi mới 23 tuổi, bỏ lại nhiều ước mơ dang dở

Trong mắt các đồng nghiệp, Phước Thọ là người con hiếu thảo và có nghị lực. Ý thức được gia cảnh khó khăn, từ khi còn là cầu thủ ở đội trẻ, Phước Thọ đã biết chắt chiu và gửi những đồng lương ít ỏi về để phụ giúp gia đình. Được đánh giá là tài năng triển vọng của bóng đá Long An, nhưng Phước Thọ lại không gặp may trong sự nghiệp. Được HLV Miura lựa chọn sang Malaysia nhưng Thọ không thể ra sân một trận nào do bị rạn xương bàn chân.

Trở về CLB, Phước Thọ mất thời gian dài chữa trị chấn thương và chỉ ra sân trong 5 vòng cuối V-League 2015. Tuy nhiên, vận đen vẫn không buông tha chàng trai 23 tuổi, khi anh bị đứt dây chằng gối trong trận đấu với HAGL ở vòng 25 V-League 2015, buộc phải phẫu thuật và không thể đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 V-League 2016. Mới đây, khi Phước Thọ bắt đầu tập luyện trở lại để chuẩn bị thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2016 thì gặp tai nạn, vĩnh viễn lìa xa sân cỏ.

Rất nhiều đồng nghiệp, HLV và phóng viên thể thao đã chia sẻ niềm tiếc thương với tài năng triển vọng của bóng đá Long An và bóng đá Việt Nam nói chung. Nhớ lại những tháng ngày cùng ăn tập trên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh bày tỏ: “Từng là đồng đội, em thấy anh Thọ rất tốt tính, hòa đồng và chăm chỉ tập luyện. Mà sao anh ra đi đột ngột quá! Mong rằng ở thế giới bên kia anh vẫn được cháy với đam mê của mình. Yên nghỉ nhé anh!”.

Tai nạn giao thông - nỗi đau của thể thao Việt Nam
Trước Phước Thọ, thể thao Việt Nam đã chịu tổn thất khi nhiều VĐV qua đời hoặc bị ảnh hưởng sự nghiệp bởi tai nạn giao thông. Năm 2004, làng bóng đá bàng hoàng về sự ra đi của Hà Mai Giang sau khi cầu thủ này điều khiển xe máy đâm vào một chiếc xe máy khác làm Giang tử vong tại chỗ.

Cuối năm 2005, bóng đá Việt Nam cũng đã đón nhận tin buồn khi “thần đồng” Trần Thế Vọng qua đời ở tuổi 20  do tai nạn giao thông trên đường phố Pleiku. Một năm sau, cầu thủ Võ Bá Khôi - khoác áo HAGL - tử nạn khi đâm vào xe máy đi ngược chiều.

Năm 2012, một cầu thủ trẻ khác của HAGL là Xuân Hiếu cũng gặp tai nạn giao thông hy hữu khi đang đi bộ trước cổng Học viện HAGL, dẫn đến đứt một dây thần kinh tủy sống từ bả vai xuống khuỷu tay, đứt một động mạch cổ. Từ đó đến nay, Xuân Hiếu vẫn chưa thể thi đấu trở lại.

Năm 2012, trong lúc đang tập chạy trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Đà Nẵng - Huế, “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía sau đâm vào dẫn đến bị gãy chân, phải nghỉ thi đấu 2 năm, sau đó đã giải nghệ luôn.

Hơn 10 năm trước cũng ở môn điền kinh, VĐV nhảy xa khá nổi tiếng quê gốc Hà Tây là Nguyễn Văn Mùa trong một lần từ trung tâm huấn luyện về nhà bị tai nạn giao thông, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật mới có thể trở lại thi đấu.

Còn ở môn xe đạp, năm 2007, Lê Quốc Thoại - VĐV mới 15 tuổi của làng xe đạp Đồng Tháp trong lúc tham gia tập luyện cùng đội tuyển xe đạp trẻ Đồng Tháp, bị ngã văng ra bên ngoài và bị một xe tải từ phía sau cán phải, tử vong tại chỗ.

Trước đó, cua-rơ nữ Nguyễn Duy Phương - đội xe đạp trẻ An Giang - mới chỉ học lớp 9, đã bị tai nạn giao thông trong lúc tập luyện trên tuyến đường từ Long Xuyên đến Châu Thành (An Giang) và qua đời. 
                                                                                         Thuần Thư