Thụy Sĩ hướng đến tương lai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cho dù hành trình kỳ diệu của đội tuyển Thụy Sỹ dừng lại ở tứ kết sau khi thua đội bóng hùng mạnh Tây Ban Nha thì các chàng trai “Navi” (biệt danh của tuyển Thụy Sỹ) vẫn là người hùng của người dân nước này. Họ sẽ hoài nhớ EURO 2020 là thời gian đẹp, cảm xúc và lịch sử được viết nên bởi đội bóng áo đỏ quả cảm.
Thủ môn Yann Sommer chơi xuất sắc

Thủ môn Yann Sommer chơi xuất sắc

Kỹ sư môi trường Urs Baumgartner (một công dân Thụy Sỹ) cho biết, ông vốn là người trầm tĩnh mà khi xem EURO cũng phải bật dậy khỏi ghế để hò reo om xòm: “EURO kỳ này rất nhiều những trận bóng hay. Tôi hào hứng chờ đợi mỗi trận đấu. Ngày nào các đội được nghỉ tôi cảm thấy như tôi chưa được ăn cơm vậy. Người Thụy Sỹ chúng tôi từng đánh giá rất khắt khe với đội bóng và dĩ nhiên hầu như tất cả đều không nghĩ đội nhà có thể đánh bại đương kim vô địch thế giới như Pháp hay đá sòng phẳng với Tây Ban Nha như thế. Cơn sốt bóng đá dâng cao và mọi người càng thêm yêu màu đỏ”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là một công dân sinh ra tại Thụy Sỹ cũng miêu tả: “Thụy Sỹ mùa hè này ai cũng mặc áo đỏ, ai cũng là cầu thủ bóng đá nhờ hiệu ứng từ đội tuyển quốc gia ở EURO 2020”. May mắn từ trên trời rơi xuống nhất hẳn là CĐV Thụy Sỹ tên Luca Loutenbach. Anh chàng này nổi đình nổi đám trên truyền thông và mạng xã hội châu Âu khi lọt vào ống kính truyền hình trực tiếp nhờ vẻ mặt từ mếu máo, đau khổ tột cùng chuyển sang phấn khích điên cuồng trong trận Thụy Sỹ thắng Pháp. Sau đó Luca được nhiều nhãn hàng tài trợ và trở thành “khán giả VIP” trên khán đài trận Thụy Sỹ - Tây Ban Nha. Văn phòng du lịch Thụy Sỹ đã tặng anh một kỳ nghỉ thư giãn và Luca còn được ngành y tế Thụy Sỹ mời làm gương mặt đại diện cho chiến dịch tiêm chủng quốc gia.

Người Thuỵ Sỹ đã chơi chữ khi nói rằng, thủ môn Yann Sommer (tên của anh có nghĩa là mùa hè) đã mang đến cho họ “một mùa hè thực sự” - là mùa mà người Thuỵ Sỹ rất yêu bởi nắng ấm ngập tràn. Thủ thành 32 tuổi này có 5 pha cứu thua xuất sắc ở trận thắng Pháp và đẩy được quả đá luân lưu quyết định của Kylian Mbappe, đưa Thụy Sĩ vào tứ kết.

Trong trận thua Tây Ban Nha trên chấm phạt đền, Yann Sommer đã có màn trình diễn đáng kinh ngạc khi cản phá 10 pha dứt điểm trúng đích của các chân sút Tây Ban Nha cũng như tiếp tục đẩy được 1 quả luân lưu. Thủ thành có 66 lần khoác áo Navi và tham dự 2 kỳ World Cup, 2 kỳ EURO này xứng đáng là một trong những người giữ thành xuất sắc nhất giải đấu.

Từ đây, Thụy Sĩ hướng về tương lai nhiều lạc quan với một đội bóng có lối chơi đồng đội và tinh thần ý chí như những gì mà Sommer, Gavranović, Seferović, Granit Xhaka hay Xherdan Shaqiri (cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Thụy Sỹ tại các Vòng chung kết EURO: 4 bàn/9 trận)… từng thể hiện trong giải. Những lớp cầu thủ trẻ sẽ lấy EURO 2020 làm gương và động lực để cùng Thụy Sỹ hướng đến World Cup 2022 hay EURO 2024. Còn các CĐV ủng hộ hơn nữa đội bóng Navi theo tinh thần “đoàn kết và tích cực” mà HLV Vladimir Petkovic từng gửi gắm tâm thư cho họ.

Thụy Sĩ hướng đến tương lai  ảnh 2

“Thắng hay thua với tôi không quan trọng bằng việc Sommer và đồng đội đã làm được nhiều hơn kỳ vọng. Hay cái cách mà Granit Xhaka đã nói lời động viên đồng đội của anh khiến người Thụy Sỹ tự hào. Tinh thần đồng đội của tuyển Thụy Sỹ có thể lan tỏa sự tích cực đến mọi nơi khác” - vị kỹ sư Urs Baumgartner bày tỏ.