Thuốc thử đủ liều

(ANTĐ) - Quá  xa rồi những năm hoàng kim giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi bên cạnh chức VĐQG thì bóng đá Đồng Tháp luôn thuộc tốp trên ở sân chơi cao nhất quốc nội. Có đến mấy mùa giải gần đây, cứ sau một năm lên sân chơi chuyên nghiệp, Đồng Tháp lại về hạng Nhất.

Thuốc thử đủ liều

(ANTĐ) - Quá  xa rồi những năm hoàng kim giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, khi bên cạnh chức VĐQG thì bóng đá Đồng Tháp luôn thuộc tốp trên ở sân chơi cao nhất quốc nội. Có đến mấy mùa giải gần đây, cứ sau một năm lên sân chơi chuyên nghiệp, Đồng Tháp lại về hạng Nhất.

Mùa giải 2009 vừa qua, may mắn thay, với thầy trò HLV Phạm Công Lộc là ngoại lệ - CS Đồng Tháp trụ lại V.League nhờ lợi thế gần như duy nhất: bị các đội bóng khác… xem thường. Khi mùa bóng 2010 đi hết khúc cua đầu, một lần nữa lợi thế lại là chỗ dựa cho HLV Phạm Công Lộc khi người hâm mộ CS Đồng Tháp liên tục chứng kiến hàng loạt đội bóng được đánh giá cao hơn thua trên sân Cao Lãnh.

Giờ thì cái “ước muốn bị xem thường” ấy xem ra đã không còn nữa; trước thời điểm V.League 2010 bước vào lượt về với những cạnh tranh khốc liệt - khó lường, hàng loạt đội bóng đều cảnh giác trước thày trò HLV Phạm Công Lộc. Chút rộn ràng từ những chiến thắng ở nửa đầu mùa giải qua đi, trong bối cảnh các đội bóng khác đang đầu tư ồ ạt cả về kinh phí lẫn cầu thủ thì chuyện CS Đồng Tháp tiếp tục tiến băng băng trên BXH là điều không hề đơn giản.

M.H