Thua “vỡ mặt” ở Hy Lạp, thầy trò David Moyes vẫn lạc quan

ANTĐ - Chơi hoàn toàn lép vế trong thất bại 0-2 trên sân của Olympiacos, HLV David Moyes và tiền vệ Michael Carrick của M.U vẫn hết sức lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà ở Champions League.

Thêm một cột mốc buồn cho kỷ nguyên David Moyes ở M.U khi đội bóng nước Anh vừa để thua trận đầu tiên trước Olympiacos ở Champions League. Trong cả 4 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội, Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của người tiền nhiệm là Sir Alex Ferguson đều giành thắng lợi trước đối thủ Hy Lạp.

Đó chắc chắn không phải là hình ảnh cũng như màn trình diễn mà M.U thể hiện rạng sáng nay trên sân Piraeus, trong một trận đấu mà đội bóng đương kim vô địch Premier League thua kém toàn diện đối thủ, cả về tỷ số, thế trận, tinh thần thi đấu, số cơ hội và cả tỷ lệ kiểm soát bóng.

Những sai lầm chết người ở hàng phòng ngự đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng 2 bàn thua ở các phút 38 và 55. Một từ pha dứt điểm nối đầy ngẫu hứng của Alejandro Dominguez và bàn còn lại là pha cứa lòng không thể cản phá của tài năng trẻ mượn từ Arsenal là Joel Campbell.

Có lẽ không thể nguỵ biện cho thất bại như một “thảm họa” ở hy vọng cuối cùng vớt vát mùa giải thất bại tại đấu trường Champions League, HLV David Moyes chuyển sang thái độ lạc quan với phát biểu tin tưởng lợi thế sân nhà sẽ giúp M.U lật ngược tình thế.

“Các cầu thủ đã chơi không thật sự gắn kết giữa các tuyến trong trận đấu này. Tôi có cảm giác tất cả đều gặp vấn đề về tâm lý khi thi đấu ở đây, và đặc biệt là sau khi phải nhận bàn thua đầu tiên. Tuy nhiên, M.U sẽ trở lại với đúng hình ảnh của mình khi trở về sân Old Trafford trong trận lượt về diễn ra ở một vài tuần tới”, HLV Moyes vẫn tỏ ra hết sức tự tin trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nỗi thất vọng của Ban huấn luyện M.U và niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Olympiacos

Sẽ không có nhiều người tin tưởng vào phát biểu của nhà cầm quân người Scotland. Bởi thực tế, phong độ trong mùa giải năm nay của các cầu thủ M.U trên sân nhà còn tệ hơn mỗi khi họ thi đấu xa Old Trafford.

Nhận thất bại 0-2 trên sân của Olympiacos, hy vọng cuối cùng của M.U trong mùa giải năm nay là đấu trường Champions League đang dần tan vỡ. Nguy cơ một mùa giải trắng tay đang hiển hiện trước mắt HLV David Moyes và các học trò. Tuy nhiên, cũng giống như chiến lược gia người Scotland, các cầu thủ M.U vẫn tin tưởng vào cơ hội đi tiếp ở đấu trường châu lục.

“Trong hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi họ có bàn thắng mở tỷ số đầy may mắn. Việc ghi 3 bàn thắng trong một trận đấu ở Champions League để lật ngược tình thế thật không dễ dàng, nhưng M.U từng làm nhiều việc khó hơn như vậy rất nhiều. Chúng tôi sẽ nhận mọi lời chỉ trích về thất bại này, và sẽ biến nó thành động lực thi đấu trong trận lượt về”, tiền vệ Michael Carrick chia sẻ.