Thua Iraq phút bù giờ, tuyển Việt Nam nuối tiếc rời Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi thiếu người trước đối thủ mạnh Iraq, ĐT Việt Nam vẫn chơi quả cảm và chỉ chịu thua 2-3 vào phút bù giờ cuối cùng, chia tay Asian Cup 2023 với 0 điểm.

Tối 24-1, đội tuyển Việt Nam đá trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2023 gặp đội nhất bảng Iraq. Dù số phận đã an bài sớm, Việt Nam bị loại còn Iraq chắc suất nhất bảng nhưng cả hai đều hướng tới mục tiêu 3 điểm.

HLV Troussier đưa trở lại Hùng Dũng vào đội hình thi đấu chính thức và trao cho tiền vệ này băng đội trưởng. Đình Bắc góp mặt sau chấn thương, với hi vọng tiếp tục gây đột biến như hiệp 1 trận gặp Nhật Bản.

Quang Hải (áo đỏ) góp 1 bàn thắng trong trận Việt Nam - Iraq
Quang Hải (áo đỏ) góp 1 bàn thắng trong trận Việt Nam - Iraq

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin và quyết tâm, triển khai lối chơi khá thoáng đạt và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.

Phút 18, VAR từ chối bàn thắng của Việt Nam. Từ quả tạt đưa bóng đi chìm của Minh Trọng bên cánh trái, trung vệ Zaid Tahseen trong nỗ lực cản phá vô tình đưa bóng về lưới nhà. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Nazmi Nasaruddin xác định có lỗi của Văn Khang, xác định bàn thắng không hợp lệ.

Phút 42, đón cú đá phạt của Khuất Văn Khang, Bùi Hoàng Việt Anh ập vào vòng cấm địa Iraq dứt điểm nhanh mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Chỉ 7 phút sau đó, khi hiệp 1 đã trôi về khoảng cuối thời gian bù giờ, Văn Khang nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, gián tiếp mang đến lợi thế cho Iraq ở hiệp thi đấu còn lại.

Chơi hơn người, Iraq tận dụng tối đa lợi thế thể hình để khuấy đảo khung thành Nguyễn Filip. Đại diện Tây Á ghi liền 2 bàn thắng từ những cú đánh đầu của trung vệ cao 1m92 Rebin Sulaka và tiền đạo cao 1m89 Aymen Hussein.

Thua thiệt về con người lẫn tỉ số, song tuyển Việt Nam vẫn duy trì tinh thần nỗ lực tới phút chót, như kỳ vọng của HLV Troussier trước trận.

Sau Bùi Hoàng Việt Anh, một cầu thủ khác thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội là Nguyễn Quang Hải (vào sân trong hiệp hai) đã ghi tên lên bảng tỉ số ở phút 90+1 với cú sút bằng chân trái ở cự li gần.

Đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Minh Trọng mắc lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Aymen Hussein đã không bỏ lỡ như tình huống phút 83, đánh bại Nguyễn Filip để ấn định chiến thắng 3-2 cho Iraq.

Dù còn nhiều nuối tiếc khi không thể vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 như mục tiêu đề ra, song tuyển Việt Nam có thể tự an ủi khi đã chọc thủng lưới hai ứng viên vô địch nằm cùng bảng là Iraq và Nhật Bản tới 2 lần.

Kết thúc giải, thầy trò HLV Troussier sẽ trở lại CLB tập luyện cho V-League, trước khi hội quân trở lại hướng tới các loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2026, với trận tái đấu Indonesia ngày 21-3 và 26-3.