Thua Indonesia dù chơi hơn người, U22 Việt Nam thành cựu vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U22 Việt Nam chơi hơn người trong 30 phút cuối và nỗ lực tìm được bàn gỡ hòa 2-2 trước U22 Indonesia. Tuy nhiên, các học trò HLV Philippe Troussier vẫn thua chung cuộc 2-3 sau tình huống phản công ở phút bù giờ thứ 6 và trở thành cựu vô địch.

Bước vào trận bán kết với U22 Indonesia, HLV Philippe Troussier bố trí đội hình xuất phát với 11 cầu thủ gồm: Quan Văn Chuẩn, Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Cường, Thái Sơn, Đức Phú, Minh Trọng, Văn Đô, Thanh Nhàn và Văn Tùng.

Với thành tích tốt trong những lần đối đầu gần đây, U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin trước đội bóng xứ vạn đảo. Tuy nhiên, một khoảnh khắc không thật sự tập trung của hàng thủ đã khiến chúng ta sớm phải nhận bàn thua.

Komang Trisnanda mở tỉ số cho U22 Indonesia
Komang Trisnanda mở tỉ số cho U22 Indonesia

Phút thứ 10, từ quả ném biên rất mạnh của Pratama Arhan bên cánh phải, trung vệ Komang Trisnanda băng vào chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu mở tỉ số cho U22 Indonesia. Trong tình huống này, các hậu vệ của chúng ta tỏ ra thiếu cảnh giác với Trisnanda. Bên cạnh đó, dường như đối thủ này đã nghiên cứu kỹ về nhà ĐKVĐ, khi thể hình của hàng thủ Việt Nam ở giải đấu này không thật sự tốt.

Sau bàn thua sớm, U22 Việt Nam bình tĩnh tổ chức lại đội hình và lối chơi để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, lối chơi giàu thể lực và không ngại áp sát của đội bạn khiến các học trò HLV Troussier gặp rất nhiều khó khăn.

Văn Tùng gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam
Văn Tùng gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam

Và phải đến khi thực hiện một tình huống rất khó, U22 Việt Nam mới tìm được bàn gỡ. Phút 36, từ quả treo bóng của Đức Phú, tiền đạo Văn Tùng có pha đánh đầu ngược bất ngờ khiến bóng đi cầu âu qua tầm với của thủ môn Indonesia bay vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Đây đã là bàn thắng thứ 5 của Văn Tùng ở SEA Games 32.

Các CĐV Việt Nam trên sân Olympic ở Phnom Penh
Các CĐV Việt Nam trên sân Olympic ở Phnom Penh

Có lợi thế tâm lý sau bàn gỡ nhưng U22 Việt Nam lại để thủng lưới bàn thứ hai ngay đầu hiệp 2. Vẫn là quả ném biên thẳng vào vòng cấm của Pratama Arhan, lần này thủ môn Quan Văn Chuẩn đấm bóng ra đúng vị trí của Marcelino, để tiền vệ này dứt điểm đập chân một cầu thủ khác, đi thẳng vào lưới trong sự bó tay của thủ môn U22 Việt Nam.

Đội bóng xứ vạn đảo vươn lên dẫn 2-1 đầu hiệp 2

Đội bóng xứ vạn đảo vươn lên dẫn 2-1 đầu hiệp 2

Pratama Arhan là người gián tiếp tạo nên 2 bàn thắng cho U22 Indonesia, nhưng cũng chính hậu vệ này khiến đội bóng xứ vạn đảo phải chơi thiếu người từ phút 60, sau pha vào bóng thô bạo với Đức Phú. Đó cũng là tình huống tiêu biểu cho lối chơi thô bạo của Indonesia ở trận này.

Với lợi thế quân số, U22 Việt Nam quyết chơi tất tay để tìm bàn gỡ. HLV Troussier cũng tung Văn Khang, Văn Trường vào sân để tăng sức mạnh tấn công cho đội bóng áo trắng.

Sức ép rất lớn mà các học trò HLV Troussier tạo ra có thành quả ở phút 79, từ quả tạt của Ngọc Thắng, Xuân Tiến tranh chấp khiến hậu vệ Amiruddin lúng túng đá bóng về lưới nhà, gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam!

Chơi hơn người và lại có lợi thế tâm lý, nhưng các học trò HLV Troussier tỏ ra rất vội vàng. Họ thiếu một cái đầu lạnh trong những tình huống cuối cùng. Và ở phút bù giờ thứ 6, ngay sau pha bỏ lỡ của Văn Trường, U22 Indonesia tổ chức phản công và Taufany có cú sút hiểm hóc, nâng tỉ số lên 3-2.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu khi quãng thời gian còn lại là quá ít để các học trò HLV Troussier gỡ hòa.

U22 Việt Nam trở thành cựu vô địch SEA Games

U22 Việt Nam trở thành cựu vô địch SEA Games

U22 Việt Nam trở thành cựu vô địch, nhìn Indonesia vào chung kết và sẽ chỉ tham dự trận tranh Huy chương Đồng môn bóng đá nam SEA Games 32.