Thủ thành Ben Foster giã từ ĐTQG
(ANTĐ) - "Tôi muốn nói rằng tôi muốn chơi cho tuyển Anh và được trở thành một phần của đội bóng. Tôi đã có những quãng thời gian tuyệt vời với ĐT Anh và không muốn cánh cửa thi đấu quốc tế của mình đóng lại. Tuy nhiên, đây là thời điểm tốt cho tôi dừng lại và cống hiến hết mình cho bóng đá ở cấp CLB" - trích lời của Foster trên trang web chính thức của Birmingham.
Thủ thành Ben Foster |
Thủ thành Ben Foster là người góp công lớn giúp Birmingham giành được Carling Cup sau khi có được chiến thắng 2-1 trước Arsenal trong trận chung kết hồi giữa tháng ba. Dù Birmingham hiện đang không có được một phong độ cao ở thời điểm này (đứng thứ 16 và đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng) nhưng không thể phủ nhận cựu thủ môn của MU vẫn đang là một trong những thủ môn hay nhất của nước Anh.
Vấn đề ở chỗ, Foster là một tài năng nhưng anh không phải là sự lựa chọn tối ưu của HLV Fabio Capello trong khung thành của ĐT Anh. Từ đầu chiến dịch vòng loại Euro 2012, Joe Hart mới chính là thủ môn số 1 của tuyển Anh. Vì thế, Foster chỉ luôn là sự lựa chọn số hai của ông thầy người Italia, điều này đã khiến cho thủ môn 28 tuổi này có tâm lý chán nản và dẫn đến quyết định gây bất ngờ người hâm mộ bóng đá Anh.
Những tuyên bố của Foster chỉ mang đến niềm vui cho Birmingham và chắc chắn sẽ khiến Fabio Capello phải gặp những khó khăn về bài toán nhân sự. Từ lâu, vấn đề thủ môn vẫn được cho là một bài toán hóc búa với ĐT Anh. Do vậy, việc không có được sự phục vụ của một thủ môn có kinh nghiệm và tài năng sẽ là một hạn chế nhất định đối với Capello.
N.A
(Tổng hợp)