Thủ phạm giết người khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm có tổ chức lộ diện sau hơn 100 năm

ANTĐ - Cảnh sát Italia vừa công bố, họ đã tìm ra thủ phạm một trong những vụ giết người khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm có tổ chức sau hơn một thế kỷ. Nạn nhân là thám tử cảnh sát của Mỹ, ông Petrosino bị sát hại khi cố gắng tìm kiếm thông tin điều tra về mối quan hệ giữa mafia Sicily và mafia ở Mỹ

Bí mật 100 năm được phát hiện qua chiến dịch Apocalypse

Trong những năm gần đây, cảnh sát Italia đã khá “mạnh tay” trong cuộc chiến chống mafia nhưng tội phạm có tổ chức này ngày càng phát triển mạnh mẽ với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Điển hình như băng nhóm Ndrangheta, hoạt động mạnh ở khu vực phía nam của Italia đã “vươn dài cánh tay” trở thành nhà nhập khẩu cocaine lớn hàng đầu thế giới.

Gần đây, cảnh sát Italia phối hợp với Cục Điều tra chống mafia ở Palermo đã mở chiến dịch mang tên Apocalypse nhằm mục tiêu vào các gia đình mafia ở Sicily. Chiến dịch điều tra “ngầm” được thực hiện trong vòng hai năm và đỉnh điểm là vụ bắt 91 người ở phía Tây của Palermo trong tuần trước. Cảnh sát đã huy động lực lượng, bắt cùng lúc nhiều đối tượng khi trinh sát thấy thành viên của các băng nhóm tội phạm “họp” tại nhiều địa điểm công cộng khác nhau ở Palermo. Trong đoạn phim video ghi tại hiện trường cho thấy, các nghi phạm nói về gia đình, vụ nổ súng, thậm chí là sự nghi ngờ đang bị cảnh sát điều tra. “Những tên tội phạm bị bắt giữ vì cáo buộc tống tiền, rửa tiền và buôn lậu ma túy. Vụ bắt giữ đã xóa sổ toàn bộ hai dòng họ mafia khét tiếng”, Đại tá Calogero Scibetta nói với phóng viên hãng tin Reuters. Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi Đức Giáo Hoàng Francis có bài phát biểu nói về sự ảnh hưởng tiêu cực của tội phạm có tổ chức đến Italia hồi giữa tháng. Trong chuyến đi đến Calabria, Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng, Ndrangheta - một tổ chức buôn bán ma túy toàn cầu là ví dụ về cái ác và Giáo Hội kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với mafia.

Quá trình điều tra, qua phân tích băng ghi âm liên quan đến nghi can bị bắt giữ, cảnh sát Italia phát hiện thông tin rất bất ngờ rằng, một trong những người bị bắt trong chiến dịch Apocalypse tự hào “khoe”, chú của bố mình đã giết chết một sĩ quan cảnh sát thành phố New York được đưa đến Sicily thực hiện nhiệm vụ vào năm 1909. Domenico Palazzotto, một thành viên mafia “phả hệ”, 28 tuổi cho biết, gia đình anh đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm vụ sát hại Giuseppe ‘Joe’ Petrosino - nhân viên cảnh sát New York. “Chú của cha tôi là Paolo Palazzotto đã giết chết nhân viên cảnh sát Palermo theo lệnh của Don Vito Cascio Ferro”, Palazzotto nói trong cuộc trò chuyện điện thoại với “đồng nghiệp”. Bố già của mafia Sicily, ông Cascio Ferro đã qua đời vào năm 1943, có hoạt động trong chương trình “Bàn tay đen” nhằm liên kết với “đối tác” mafia ở Mỹ. Chi tiết cuộc trò chuyện được ghi rõ trong lệnh bắt giữ, trang số 872 công bố hôm 23-6 vừa qua.

Nhân viên cảnh sát Giuseppe ‘Joe’ Petrosino - người hùng của cảnh sát Mỹ

Giuseppe ‘Joe’ Petrosino, một sĩ quan của cảnh sát New York được đưa trở lại Italia vào năm 1909 để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là điều tra mối quan hệ “Bàn tay đen” giữa mafia Sicily và mafia ở Mỹ.  Khi đó, mối quan hệ này đang phát triển rất mạnh mẽ. Cụ thể, ông Giuseppe ‘Joe’ Petrosino phải thu thập bằng chứng cáo buộc bố già Don Vito Cascio Ferro, người tham gia rất tích cực “Bàn tay đen”, một Mafia sừng sỏ đã đến Sicily sau khi cáo buộc giết người ở Mỹ vài năm trước đó được tuyên trắng án.

Quay trở lại New York, Petrosino phụ trách đội hình gồm nhiều nhân viên cảnh sát ưu tú có nhiệm vụ điều tra thế giới ngầm của người di cư Italia. Ông dũng cảm nhận nhiệm vụ dù đã được cảnh báo về mối đe dọa an toàn tính mạng bản thân. Một vài ngày trước khi khởi hành đến Italia, báo chí Mỹ đã cho đăng tải chi tiết nhiệm vụ của ông Petrosino -những điều đáng lẽ ra phải được giữ bí mật tuyệt đối. Một thời gian ngắn sau khi đến Palermo, ông Petrosino bị bắn bốn phát súng bởi những kẻ tấn công không rõ tung tích ngay tại trung tâm thành phố, nơi mà ông đang thu thập tài liệu từ người cung cấp tin. Sau khi vụ việc xảy ra, Cascio Ferro và Paolo Palazzotto đã bị cảnh sát gọi hỏi nhưng được thả vì không có bằng chứng kết tội. Danh tính của kẻ giết người là một bí ẩn hơn 100 năm qua cho đến khi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của “mafia con”

Domenico Palazzotto bị phát hiện.

Cái chết của thám tử cảnh sát nổi tiếng nhất New York thời bấy giờ đã khiến người Mỹ kinh hoàng. Báo chí viết rằng, nhân viên cảnh sát và đội danh dự cùng 200.000 người dân New York đã xếp hàng dài trong đám tang Petrosino. Cuộc đời và sự nghiệp của Petrosino là nguồn cảm hứng cho bộ phim “Trả tiền hay là chết” phát hành năm 1960. Trong bộ phim này, người vào vai nhân viên cảnh sát Petrosino là diễn viên Ernest Borgnine.