Chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XI - Cúp Megastar:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai đăng quang

ANTĐ - Một trận chung kết có chất lượng chuyên môn cao và hấp dẫn đến phút chót, đúng với những gì người ta kỳ vọng. Ở đó, đội bóng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã giành chiến thắng một cách xứng đáng.
THPT Nguyễn Thị Minh Khai đăng quang ảnh 1
Pha cản phá của cầu thủ trường Trung Văn
Lâu lắm rồi, các khán đài của trung tâm TDTT Tây Hồ mới lại đông vui như thế khi được phủ kín gần như mọi chỗ trống. Gần 2000 các thầy cô giáo cùng các em học sinh đến từ các trường có đội bóng của mình thi đấu đã tạo nên một không khí sôi động, với những tiếng hò reo cổ vũ tưởng như không ngừng nghỉ, và cả những băng rôn, biểu ngữ cổ động đầy sắc màu… những điều có lẽ đến một số trận đấu ở giải vô địch quốc gia cũng phải mong đợi. Trong không khí tưng bừng ấy, ông Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô – Trưởng BTC giải đã có những lời chia sẻ chân thành: “Chúng tôi, những nhà tổ chức giải luôn hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc giáo dục về mặt thể thất cho các em học sinh Thủ đô. Chính không khí tuyệt vời lúc này đây sẽ là động lực để chúng tôi cố gắng làm tốt hơn nữa công việc và trách nhiệm của mình ở những mùa giải tiếp theo”.
THPT Nguyễn Thị Minh Khai đăng quang ảnh 2
Cú sút cận khung thành của cầu thủ trường Nguyễn Thị Minh Khai
Và không khí tuyệt vời ấy không chỉ có trên khắp khán đài, mà còn lan xuống sân trong hơn 50 phút hấp dẫn mà 2 đội bóng THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trung Văn mang tới cho khán giả. Xuất phát với đội hình mạnh nhất, với “át chủ bài” Tuấn Anh chơi ở vị trí trung phong, THPT Nguyễn Thị Minh Khai không hề giấu giếm ý định chơi tấn công. Trong khi đó, THPT Trung Văn với triết lý “ngôi sao chính là cả tập thể” chủ động chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. Trong bối cảnh ấy, không ngạc nhiên khi đội bóng trường Minh Khai là những người kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối phương trong khoảng 15 phút đầu tiên. Nhiều cơ hội cũng đã được tạo ra, nhưng hầu hết chỉ đến từ những pha dứt điểm từ xa do hàng thủ THPT Trung Văn đã chơi khá kín kẽ. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, đội bóng này đã phải hứng chịu bàn thua đầu tiên ở phút 17. Dù đã được HLV cảnh báo rất nhiều về sự nguy hiểm của tiền đạo Tuấn Anh, nhưng trong 1 phút lơi là, hàng thủ THPT Trung Văn đã để cho tiền đạo bên phía THPT Nguyễn Thị Minh Khai rảnh chân dứt điểm từ cự ly khoảng 10m. Thủ thành Ngọc Quân rất nỗ lực cản phá và đã chạm được tay vào bóng, nhưng các trọng tài xác định bóng đã lăn qua vạch vôi.
THPT Nguyễn Thị Minh Khai đăng quang ảnh 3
Sự cuồng nhiệt của các cổ động viên là hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết
Nếu như trong hiệp 1, THPT Trung Văn để đối phương kiểm soát hoàn toàn về thế trận, thì ở khoảng thời gian của hiệp 2, họ đã lấy lại được thế chủ động và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Nhưng khi đội hình được đẩy lên cao hơn cũng là lúc hàng thủ THPT Trung Văn mất đi sự tập trung cần thiết. Phút 36, từ một pha dàn xếp đá phạt tinh quái, số 10 Trần Đức đã nhân đôi cách biệt cho THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Bị dẫn trước 2 bàn, HLV đội bóng trường Trung Văn ra hiệu cho các học trò của mình vùng lên tấn công, vì họ đã không còn gì để mất. 15 phút cuối là quãng thời gian trường Trung Văn tấn công ào ạt, nhưng đáng tiếc là lần lượt mọi cơ hội đều trôi qua mũi giầy của họ trong sự tiếc nuối tột cùng. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc thầy trò trường Nguyễn Thị Minh Khai vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đây là lần đầu tiên, THPT Nguyễn Thị Minh Khai bước lên bục vinh quang ở giải đấu 11 năm tuổi này, sau bao lần “học tài, thi phận”. Còn ở bên kia, nước mắt cũng đã lã chã rơi trên gương mặt của cô trò trường Trung Văn. Nhưng bóng đá là thế. Có thắng, có bại, có nụ cười và cũng có cả những giọt nước mắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc giành HCB cũng đã là một thành công đối với đội bóng trường Trung Văn. Họ vẫn là những “ngôi sao” của cả tập thể đoàn kết dưới mái trường mới tròn 3 năm tuổi này.
THPT Nguyễn Thị Minh Khai đăng quang ảnh 4
- Trong trận đấu tranh giải Ba diễn ra trước đó, THPT Lê Quý Đôn đã đánh bại THPT Hoàng Diệu trên chấm luân lưu đầy may rủi, qua đó giành tấm HCĐ. Sau 50 phút chính thức bất phân thắng bại có tỉ số là 1-1 (hai cầu thủ ghi bàn cho 2 đội đều tên là Nguyễn Hoàng Giang), hai đội bước đến chấm luân lưu để phân định thắng thua. Kết quả cuối cùng, THPT Lê Quý Đôn may mắn hơn khi giành thắng lợi sít sao 8-7 và đoạt HCĐ. Các cầu thủ THPT Hoàng Diệu giành giải phong cách.

- Các giải thưởng khác:
Vua phá lưới: Nguyễn Tuấn Anh (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 8 bàn)
Thủ môn xuất sắc nhất: Hoàng Hải Nam (THPT Lê Quý Đôn)
HLV xuất sắc nhất: HLV Nguyễn Mạnh Hà (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) và HLV Phùng Xuân Dần (THPT Trung Văn)

- Ông Hoàng Duy Khanh: Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội: “Xứng danh giải đấu số 1 Thủ đô”

“Tâm lý hứng khởi cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn CĐV là học sinh các trường trong suốt thời gian qua đã khẳng định sức cuốn hút, lan tỏa của giải. Sau 11 năm tổ chức, giải bóng đá THPT Hà Nội cho thấy tính chuyên nghiệp cao, ngày càng chiếm được cảm tình của đông đảo thầy cô, học sinh Thủ đô và xứng danh là giải bóng đá số 1 dành cho lứa tuổi học trò. Khát khao chiến thắng, không khí cuồng nhiệt của các đội hôm nay sẽ hòa cùng khát khao hàng triệu trái tim đang dõi theo hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games của U23 Việt Nam. Mong báo ANTĐ tiếp tục duy trì giải cũng như sự quan tâm hơn nữa của các nhà tài trợ để giải luôn là lá cờ đầu trong phong trào quần chúng của giới học sinh Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.