Wimbledon 2010
Thời của Nadal...
(ANTĐ) - Khi trái bóng Jabulani tạm thời ngừng lăn trước thềm bán kết World Cup 2010, thì tâm điểm của làng thể thao thế giới hôm nay tạm thời chuyển từ Nam Phi về nước Anh, nơi diễn ra trận đánh cuối cùng của Wimbledon giữa tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal và hiện tượng đến từ Cộng hòa Czech Tomas Berdych.
Rafel Nadal đã hoàn toàn bình phục chấn thương, đã trở lại với ngôi vị số 1 trên BXH ATP, trở lại với phong độ đích thực của anh. Kể từ đầu năm, “Vua sân đất nện” đoạt tới 3 danh hiệu ATP Masters 1.000 gồm Monte Carlo, Rome và Madrid, đồng thời đã đòi lại được danh hiệu Roland Garros sau 1 năm thuộc về Roger Federer.
Quyết tâm chinh phục Wimbledon lần thứ 2 trong sự nghiệp của Nadal còn thể hiện ở chỗ, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha đã chấp nhận hy sinh giải AEGON Championships để dành sức cho tham vọng tái lập kỳ tích ở xứ sương mù như năm 2008. Nhưng trong con mắt của các nhà cái cũng như giới chuyên môn, không phải Nadal, mà Roger Federer mới là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch trên sân cỏ sở trường tại Wimbledon.
Tuy vậy, vận đỏ dường như tiếp tục mỉm cười với Rafael Nadal, khi những đối thủ đầy duyên nợ của anh cứ lần lượt gục ngã, trong đó có “Tàu tốc hành” Thụy Sỹ - Federer.
Nhưng cũng phải thấy rằng, bản lĩnh trên sân cỏ của Nadal đã được cải thiện hơn rất nhiều, nếu như không muốn nói là sân đất nện hay sân cỏ với tay vợt đến từ xứ đấu bò này giờ chẳng còn khác biệt. Hãy bỏ qua những cái tên như Paul-Henri Mathieu, Philipp Petzschner, Robin Haase, thậm chí là cả Robin Soderling đi, mà chỉ cần chiến thắng dễ dàng trước Andy Murray cũng đủ minh chứng bản lĩnh và thực lực của Nadal tại Wimbledon năm nay.
Bởi hơn lúc nào hết, Murray muốn đánh bại Nadal, để tiền gần đến giấc mơ trở thành tay vợt đầu tiên của xứ sương mù đăng quang tại Wimbledon trong kỷ nguyên mở rộng (từ 1968). Nhưng rốt cuộc, bản lĩnh vẫn giúp Nadal đè bẹp đối thủ người Anh trong 3 set.
Có cảm giác, chẳng còn ai trong làng banh nỉ thế giới có thể cản được bước tiến của “Vua sân đất nện” ở thời điểm này. Song, Nadal sẽ không dám khinh thường đối thủ Tomas Berdych, vì tay vợt 24 tuổi người Cộng hòa Czech này đã có những bước tiến vượt bậc trong năm 2010.
Tại giải Pháp mở rộng hồi đầu tháng 6, Berdych từng lọt vào tới trận bán kết. Còn trên lộ trình tiến đến sân trung tâm với Nadal trong trận đánh cuối cùng, Berdych từng hạ cả Roger Federer 1-3 ở tứ kết và Novak Djokovic 3-0 ở bán kết. Rõ ràng, chiến thắng trước 2 cây vợt lớn như Federer và Djokovic của Berdych không phải ăn may mà có được.
Nhưng cũng chẳng phải liên hệ đâu xa, Berdych đã từng 3 lần đánh bại Nadal tại 3 giải Master trong quá khứ là Cincinnati 2005, Toronto 2006 và Madrid 2006. Rõ ràng, trong nỗ lực chinh phục danh hiệu Wimbledon lần thứ 2 trong sự nghiệp, thì cái tên Berdych đáng để Nadal tôn trọng hơn là thái độ xem thường.
Còn Berdych, nếu không vượt qua được Nadal chiều nay để lần đầu tiên được xướng danh ở đấu trường Grand Slam danh giá, thì việc lọt vào trận chung kết Wimbledon cũng đủ để gọi 2 tiếng thành công với Berdych…
Khai Nguyên